Dân quân miền biển

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù điều kiện làm việc, đời sống còn khó khăn, nhưng chiến sĩ dân quân ở vùng biển Bình Châu (Bình Sơn) vẫn lặng thầm tuần tra, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển. Không những vậy, các anh còn có những nghĩa cử cao đẹp, góp phần “dệt” nên những câu chuyện hay về tình quân dân nơi miền biển...

Những ngày đầu tháng 5, trời nắng nóng như đổ lửa. Tiếng máy gặt, tiếng í ới gọi nhau khuân vác lúa vang vọng một góc cánh đồng ở thôn An Hải, xã Bình Châu. Thấp thoáng trên ruộng lúa, cùng với những nông dân chân lấm tay bùn là hình ảnh người lính sao vuông thuộc Ban CHQS xã Bình Châu đang giúp dân thu hoạch lúa. Chiến sĩ dân quân tự vệ Nguyễn Toàn đang vác bao lúa nặng trĩu trên vai nhưng khuôn mặt lúc nào cũng cười rạng ngời. Anh đang cùng với đồng đội của mình giúp những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình là thân nhân liệt sĩ, gia đình có người thân đi nghĩa vụ quân sự... thu hoạch lúa.

“Tới mùa gặt, khi người dân cần là anh em giúp ngay, nhất là giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ, có người đi nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi chỉ có tấm lòng! Giúp được người dân, chúng tôi cảm thấy rất vui”, chiến sĩ Toàn vừa nói dứt lời thì vội đưa bao lúa về điểm tập kết cho gia đình chị Năm, một hộ dân ở thôn An Hải.

Chiến sĩ dân quân xã Bình Châu (Bình Sơn) phối hợp tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Nhìn các chiến sĩ dân quân xã ra vào ruộng liên tục để khuân vác lúa, chị Năm phấn khởi và thêm trân quý tình cảm của những chiến sĩ dân quân.

"Ruộng lúa ở đây cách rất xa đường, muốn đưa lúa về nhà thì phải thuê người vác lúa lên đường với giá mỗi bao 12 nghìn đồng. Một sào lúa tốn khoảng 150 nghìn đồng tiền thuê vác lúa. Tôi có 2 sào lúa, được các anh dân quân vác giúp nên tiết kiệm được 300 nghìn đồng. Cảm ơn lực lượng dân quân, lâu nay không chỉ thu hoạch lúa mà mỗi khi người dân cần, các anh đều có mặt để giúp đỡ kịp thời", chị Năm vui mừng nói.

Chiến sĩ dân quân xã Bình Châu (Bình Sơn) giúp dân thu hoạch lúa.

Những bao lúa các chiến sĩ dân quân khuân vác trên vai chứa đựng tình quân dân sâu nặng. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Châu Nguyễn Hải bảo, việc ra đồng giúp người dân xuất phát từ tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Tới mùa gặt, người dân cần là anh em chúng tôi có mặt, nhất là giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình có con đi nghĩa vụ quân sự nhưng thiếu lao động. Anh em đơn vị đã giúp rất nhiều gia đình thu hoạch lúa, hoa màu kịp thời. Việc làm này là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

“Alo! Đồng chí Đỗ Xuân Quý trưa nay chuẩn bị hoa, quả, quà để anh em cùng đi thăm 2 gia đình thân nhân liệt sĩ của quý này nhé!” - Nhận được cuộc gọi của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Châu Nguyễn Hải, ngay trưa hôm 1/5, dân quân thường trực Đỗ Xuân Quý đã chuẩn bị xong mọi thứ và cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến nhà gia đình liệt sĩ Trần Văn Tấn, ở làng biển Gành Cả. Hoa quả sửa soạn tươm tất, các anh thắp nén hương lên bàn thờ liệt sĩ Trần Văn Tấn, bày tỏ lòng tri ân.

Đồng chí Hải và đồng đội lặng lẽ ngồi bên cạnh chị Trần Thị Hạnh là em ruột của liệt sĩ Trần Văn Tấn, rồi chậm rãi thưa chuyện: “Hôm nay chúng em đến với gia đình trước là thăm hỏi, thắp nén hương cho liệt sĩ, đặt dĩa quả, bình hoa và cũng có tí quà gọi là, mong chị nhận giúp”. Chị Hạnh xúc động, rơm rớm nước mắt khi đón nhận tình cảm từ những chiến sĩ dân quân.

Chiến sĩ dân quân xã Bình Châu thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ.

Để có kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho gia đình liệt sĩ, mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân xã thực hiện mô hình tiết kiệm, đóng góp mỗi người 10 nghìn đồng. Mỗi quý sẽ trích quỹ để thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình thân nhân liệt sĩ (mỗi suất quà 300 nghìn đồng). “Tiền anh em chúng tôi không có nhiều, nhưng chủ yếu ở tấm lòng để động viên thân nhân các liệt sĩ", Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Châu Nguyễn Hải chia sẻ.

“Khi đánh bắt xa bờ phải có giấy phép, hết hạn thì phải đăng ký, khi hành nghề phải sử dụng những loại ngư cụ không bị cấm, phải tuân thủ theo quy định về chống khai thác IUU, tuyệt đối không được đưa tàu ra nước ngoài khai thác trái phép”, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Châu Võ Văn Dũng nói.

Ngư dân Đỗ Văn Kha vui vẻ đáp: “Cảm ơn các anh dân quân nhắc nhở. Tàu tôi bây giờ chỉ đánh bắt ở Trường Sa, Hoàng Sa chứ không vi phạm vùng biển nước ngoài đâu, các anh yên tâm”.

Những cuộc gặp gỡ ngư dân, tuyên truyền kiến thức pháp luật của những chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS xã cùng công an xã, bộ đội biên phòng được duy trì thực hiện thường xuyên. Hơn 6 năm trước, xã Bình Châu từng là điểm nóng trong việc ngư dân đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép nhưng giờ thì địa phương đã ngăn chặn được tình trạng này. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng dân quân, đặc biệt là dân quân biển thuộc Ban CHQS xã Bình Châu khi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi đánh bắt trên biển.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu Nguyễn Văn Ba cho biết, xã Bình Châu có bờ biển dài khoảng 17km, có cảng Sa Kỳ là tuyến đường biển quan trọng nối liền với đảo Lý Sơn, dân số gần 16 nghìn người, là địa bàn chiến lược có vị trí quan trọng cả về phát triển kinh tế và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ban CHQS xã Bình Châu luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển là nhiệm vụ xuyên suốt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chi bộ quân sự xã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa phương.

Dù lực lượng nòng cốt chưa đầy 150 người nhưng công tác tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu được đặc biệt quan tâm. Ban CHQS xã luôn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Bình Châu giúp dân ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai .

Sau những giờ tăng gia sản xuất, các chiến sĩ dân quân ở xã Bình Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra nơi khu vực biên giới biển. Các anh luôn tận tụy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng biên phòng, công an để giữ gìn sự bình yên trên quê hương. Đó là niềm hạnh phúc của các chiến sĩ dân quân nơi biên giới biển. Hình ảnh đẹp của những chiến sĩ sao vuông mãi trong lòng dân.

Bài, ảnh: VÕ MINH HUY

Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/emagazine/202405/emagazine-dan-quan-mien-bien-9263cfc/