Dân 'sống trong sợ hãi' bởi nhà nghiêng dây chuyền giữa Hà thành

Một ngôi nhà 1 tầng bị nghiêng, cùng với đó là hiện tượng nghiêng có dây chuyền giữa các nhà liền kề đang đe dọa đến tính mạng người dân sống xung quanh.

Theo như phản ánh ông Phạm Bá Hoa, trú tại số nhà 41, ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội với báo Người Đưa Tin thì: “Tôi đại diện cho 5 hộ gia đình sinh sống tại các nhà số 37,39 và 41 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) làm đơn này gửi tới ông Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, quận Đống Đa, phường Thổ Quan để kêu cứu về tình trạng 2 nhà số 33, 35 đang nghiêng đè vào nhà tôi, có nguy cơ đổ sập. Nếu hiện tượng đổ sập xảy ra sẽ gây nguy hiểm cho các số nhà 37,39,41 và người dân trong ngõ Trung Tả”.

Theo đơn phản ánh của ông Hoa thì năm 2000, gia đình bà có xây dựng căn nhà cấp 4 với móng khá chắc và kiên cố. Nhà số 35 ở cạnh nhà ông Hoa và cách nhà bà 1 ngõ nhỏ rộng khoảng 1m (ngõ đi vào số nhà 37,39).

Sau một thời gian, nhà số 35 có hiện tượng nghiêng sang nhà ông Hoa. Hiện tại tầng 1, tường hai gia đình cách nhau gần 1m nhưng ở tầng 2 thì đã chạm vào nhau. Thậm chí có một số điểm tiếp xúc đã nứt, vỡ lớp vữa.

Nguy hiểm ở chỗ, việc nghiêng lún này có biểu hiện dây chuyền do có hiện tượng nhà 33 đè vào số nhà 35. Như vậy nhà ông Hoa đã bị cả 2 nhà 33 và 35 nghiêng đè vào.

Tầng 1, tường hai của 2 ngôi nhà cách nhau gần 1m (ảnh nhân vật cung cấp)

Không chỉ có thế, toàn bộ phần sau của số nhà 35 đã tách khỏi nhà số 33 với khoảng cách khá lớn và đang nghiêng về phía 2 nhà số 37,39 trong ngõ nhỏ.

Trong khi đó, 2 nhà này chỉ là nhà 1 tầng cấp 4, xây dựng thô sơ có hơn chục nhân khẩu cư trú, trong đó có cả trẻ em. Về phần số nhà 35 cao 4 tầng nếu đổ xuống chắc chắn sẽ nguy cơ sập toàn bộ 2 nhà cấp 4 gây nguy hiểm đến tính mạng con người và thiệt hại về tài sản.

Phần tiếp giáp phía trên cao của 2 ngôi nhà đã chạm vào nhau do bị nghiêng (ảnh nhân vật cung cấp).

Liên quan đến những phản ánh về nhà nghiêng gây mất an tòa dân sinh, nhiều hộ dân trong ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội), cũng đang lo lắng bởi ngôi nhà số 177 đang bị bỏ không do những vết nứt quanh nhà và độ nghiêng nghiêm trọng.

Trong khi đó, liền kề số nhà 177 là 7 ngôi nhà khác. Đặc biệt, cạnh nhà 177 là các nhà 179, 181 và 183. Nhà 177 và 179 lại chung một móng, nhà 181 và 183 cũng chung một móng.

Ngôi nhà 177 (bên phải) nghiêng sang nhà 161

Theo chia sẻ của bà Triệu Nguyễn Khương (trú tại số nhà 161), người sống ngay sát nhà 177 ngõ Quan Thổ 1 cho biết, độ nghiêng ngôi nhà 177 đã quá lớn. Trong nhà nứt như dưa bở, ngoài thì bị nghiêng.

Sau những trận mưa vừa qua, gạch trong ngõ giữa nhà bà và nhà 177 bị bong lên từng lớp do độ nghiêng của nhà 177 càng ngày càng lớn. Đã có lần một mảng gạch trên tường tầng 4 rơi xuống trước cửa nhà. Khi đó có 1 người đi xe máy đi qua, rất may mảng gạch chỉ rơi đúng yên xe.

Tuấn Anh - Lê Duyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-song-trong-so-hai-boi-nha-nghieng-day-chuyen-giua-ha-thanh-a253490.html