Dân Thủ đô rủ nhau trốn dưới lòng đất để tránh nóng

Hôm nay (5.6) nhiệt độ ở Hà Nội vẫn đạt ngưỡng trên 40 độ vô cùng nóng bức khiến nhiều người nghĩ ra ý tưởng trốn xuống các hầm đi bộ, trung tâm mua sắm dưới các tầng hầm... để trốn nóng.

Nhiều người dân lao động tranh thủ nghỉ trưa tại hầm dành cho người đi bộ tại đoạn đường Nguyễn Xiển.

Phía trên mặt đất hơn 40 độ C, dưới lòng đất nền nhiệt chỉ khoảng 27 độ C nên rất nhiều người dân lao động chọn hầm đi bộ làm nơi nghỉ trưa, trốn nóng.

Nhiều người say giấc dưới hầm.

Chiếc quạt mini được mang xuống dưới để sử dụng.

Ông Lâm Văn Tính (51 tuổi, quê Thanh Hóa) làm nghề phu hồ tranh thủ nghỉ trưa dưới hầm. Bốn năm gắn liền với nghề phu hồ ở đất Hà Nội để nuôi các con ăn học, có lẽ vất vả nhất trong nghề xây dựng chính là khoảng thời gian nắng nóng mùa hè. Nói về việc xuống hầm đi bộ để nghỉ trưa, ông tâm sự: “Ở trên lán trọ vào giờ buổi trưa nóng lắm, lại có muỗi nên tôi đành phải xuống đây để nghỉ trưa một lát. Lát đến một rưỡi tôi lại lên làm tiếp đến năm rưỡi”.

Bạn Thúy Quỳnh (áo đen) đang ngồi tránh nóng để đợi bắt xe về quê ngoại.

Người phụ nữ bán hàng xén phải xuống hầm đi bộ để nghỉ ngơi vì nắng nóng .

Hành khách đứng đợi xe buýt.

Lượng xe máy tham gia giao thông vào buổi trưa khá vắng vẻ.

Khá nhiều gia đình cũng chọn vào các khu trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm và tranh thủ trốn nóng. Trong ảnh là gia đình chị Nguyễn Thị Thương (Bắc Ninh) cùng đi "trốn nóng" ở quê.

Gia đình anh Lê Ngọc Trung (Hiệp Hòa - Bắc Giang) cũng đưa các bé đến một khu trung tâm thương mại ở Thủ đô nhân dịp nghỉ hè.

Được bế đi chơi lang thang trong khu có điều hòa mát lạnh, một em bé ngủ ngon lành trên vai bố.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/clip-dan-thu-do-ru-nhau-tron-duoi-long-dat-de-tranh-nong-776499.html