Đang chở con nhỏ, bố bị nhóm giang hồ đâm chết: Bé gái liên tục gọi tên cha trong tang lễ

Ngày 10/4, chị Hoàng Thị Thanh Nga (vợ nạn nhân bị nhóm côn đồ chặn đường chém chết hôm 6/4 tại TP. Nam Định) cho biết, sáng 9/4, gia đình đã hoàn tất thủ tục tiễn đưa anh Lê Việt Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến giờ, nguyện ước duy nhất của gia đình là cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để trừng trị theo pháp luật.

Trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra tỉnh đã vào cuộc. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Cháu H.M. liên tục khóc gọi: "Bố ơi, bố đâu rồi" trong đám tang anh Lê Việt Hà.

Chị Hoàng Thủy Tiên (vợ nạn nhân) ôm con dỗ dành.

Video: Xót xa bé gái 20 tháng tuổi khóc tiễn bố bị giang hồ chém chết

Chị Tiên cho biết, chừng nào còn chưa bắt được những tên côn đồ gây ra cái chết cho chồng chị thì gia đình còn chưa yên lòng.

Cứ mỗi lần nhìn con nhỏ, chị Tiên lại khóc thương vì cháu còn quá bé đã phải chứng kiến cảnh bố bị 5 kẻ côn đồ rượt đuổi, đâm chém dã man.

Bà Nguyễn Thị An (mẹ nạn nhân) cho biết, anh Hà làm nghề lái taxi, do đi đòi nợ giúp cô ruột xảy ra xích mích với người tên là L. "trọc" nên bị chặn đường chém chết.

Sự việc quá đau xót khiến những người đến viếng không cầm được nước mắt.

Lúc bị truy sát, anh Hà bế con bỏ chạy. Rất may, cháu H.M. được bố che chở nên không bị trúng nhát dao nào.

Từ hôm xảy ra sự việc, chị Tiên như người mất hồn.

Đến giờ, chị vẫn chưa dám cho con gái về nhà, phải đi gửi người quen vì sợ các đối tượng tiếp tục trả thù.

Gia đình đau xót đưa linh cữu nạn nhân đến đài hóa thân.

>>> Đọc thêm: Đang chở con nhỏ, bị nhóm giang hồ đâm chết, cha lấy thân che con rồi ngã gục

Giang Thanh

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/xot-xa-be-gai-20-thang-tuoi-khoc-goi-ten-bo-bi-giang-ho-chem-chet-d314978.html