Đang đi trên đường bất ngờ gục chết

- Đang đi trên đường, một nam thanh niên loạng choạng tay lái rồi lao vào vỉa hè của nhà dân rồi khụy người gục dựa vào chiếc xe máy tử vong.

Vào lúc 16h chiều 2/9 tại trước số nhà 57/7 quốc lộ 1A (Ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) một thanh niên điều khiển xe máy biển số 55Y – 0415 lưu thông từ hướng cầu vượt An Sương về ngã tư Gò Mây lao vào vỉa hè rồi gục chết. Người dân nghĩ nam thanh niên bị say rượu nên quan sát hồi lâu không thấy người này cử động mới vội trình báo cơ quan công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bà Điểm và công an huyện Hóc Môn tới hiện trường điều tra nguyên nhân. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần Kaki màu sữa, áo sọc ca rô. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong túi quần nạn nhân có một xilanh tiêm chưa sử dụng. Do nạn nhân không mang theo giấy từ tùy thân nên danh tính vẫn chưa được xác định. A.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Dang-di-tren-duong-bat-ngo-guc-chet-1766193/