Dang dở ước nguyện cuối cùng của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã qua đời ngày 19/7 vừa qua. Gia đình của tác giả ca khúc “Tình cây và đất” cho biết, trong thời gian điều trị, ông vẫn khao khát với nghệ thuật và vẫn còn rất nhiều dự định về những đêm nhạc.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. ẢNH: TL

Ấm áp tình nghệ sĩ

Ngày 20/7, sau khi nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đời, gia đình đã đưa thi thể ông về quê hương Đồng Tháp chôn cất cạnh nơi an nghỉ của người vợ đầu tiên. Được biết, cách đây hơn 1 tuần, khi dấu hiệu bệnh tình của ông ở mức “báo động”, nhiều nghệ sĩ phía Nam đã lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ. Theo dự kiến, đêm nhạc vẫn diễn ra trong những ngày sắp tới, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được chuyển cho gia đình nhạc sĩ.

Trước đó, cuối năm 2015, thời điểm nhạc sĩ Tô Thanh Tùng phát hiện bệnh ung thư, các ca sĩ như: Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, nhóm hài Trường Giang… đã tổ chức đêm nhạc với sự tham gia của gần 400 khán giả chật kín phòng trà Không tên. Trong đêm nhạc, các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng là: “Người hàng xóm”, “Hồng Ngự mang tên em”, “Sao anh nỡ đành quên”, “Tình cây và đất”, “Giã từ”, “Ước thầm”… được vang lên với niềm xúc động, cảm thương của nghệ sĩ và khán giả. Số tiền gần 200 triệu đồng được Đàm Vĩnh Hưng trao tận tay nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cùng một nghệ sĩ khác cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm nay, sau khi ly dị người vợ thứ hai, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sống một mình ở Bình Dương. Phần lớn, chi phí trang trải cuộc sống hàng ngày của ông dựa vào tiền tác quyền ca khúc. Khi biết nhạc sĩ có người đàn bà thứ hai, vợ đầu của ông không hề oán hận mà lặng lẽ chọn cho mình một cuộc sống khác, tần tảo nuôi dạy các con nên người, nhắc nhở các con không được ghét bỏ cha mình.

Sau lần thứ hai “đứt gánh”, mọi người thường nhìn nhận cuộc sống của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng bằng nỗi cô đơn, hiu quạnh tuổi già. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, con cái của ông vẫn một lòng chăm sóc, kính trọng cha mình. Chỉ có điều, chính bởi tình yêu thương và nỗi ăn năn rằng đã chưa chăm lo tới đầu tới cuối cho các con nên nhiều khi nhạc sĩ chủ động không muốn làm phiền con. Ngày 20/7, trong lễ tiễn đưa ông về Đồng Tháp, ngoài gia đình hiện tại, bạn bè nghệ sĩ thì người vợ thứ hai của ông cùng các con (lâu nay định cư xa) cũng trở về.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Trần Quang Lộc - một trong những người bạn thân thiết, gắn bó với nhạc sĩ Tô Thanh Tùng tâm sự: “Trước lúc nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mất mấy ngày, tôi với ông cùng nằm điều trị tại bệnh viện. Tiết lộ với tôi, ông ấp ủ mong muốn tổ chức đêm nhạc và mời hai giọng ca mà ông thích là Bảo Yến, Hương Lan để hát bài hát của mình. Đáng tiếc là giờ ông không thực hiện được nữa. Dù bệnh tật nhưng Tô Thanh Tùng vẫn sáng tác đến hơi thở cuối cùng”.

Cuối đời về bên người tri kỉ

Sự nghiệp của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng gắn liền với nhiều ca khúc Bolero. Các sáng tác ấy, bao giờ cũng phảng phất hình bóng của những người con gái đẹp miền sông nước mà có lần chính nhạc sĩ đã tiết lộ rằng tất cả hầu như được bắt nguồn từ nguyên mẫu ngoài đời thực. Chẳng hạn, cô hàng xóm 17 tuổi trong bài hát “Sao em nỡ đành quên”, cô thu ngân ở quán cà phê tên Diễm trong ca khúc “Mắt Diễm buồn”, người vợ đầu tiên trong “Mây mùa thu” và cả người vợ sau…

Có lẽ, không phải là ngẫu nhiên mà trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng lại có di nguyện an nghỉ bên mộ phần người vợ đầu tiên. Với cố nhạc sĩ, bà vừa là vợ, vừa là ca sĩ, vừa là khán giả trung thành. Bà cũng chính là người đầu tiên hát ca khúc “Giã từ” khi còn là cô gái miệt vườn không ai “biết mặt biết tên”. Bây giờ, nhắc đến ca khúc “Giã từ” là khán giả nhớ ngay tới những giọng ca nổi tiếng trong nước và hải ngoại như: Giao Linh, Phương Dung, Quang Lê, Trường Vũ… và gần như quên người hát thuở ban đầu. Từ khi nên duyên với nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, người vợ đầu của ông an phận chăm sóc chồng con và chấp nhận cuộc hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba. Kể từ đó, nhạc sĩ và người vợ đầu tiên sống cách xa nhau, ông vẫn chu cấp tiền nuôi con và thăm nom mỗi khi có dịp.

Lúc nhạc sĩ Tô Thanh Tùng 70 tuổi, ông quyết định để “đôi bên” các con gặp nhau. Niềm may mắn, hạnh phúc cuối đời của ông là con cái hiếu thảo, biết yêu thương đùm bọc, hoàn toàn không có xích mích, từ mặt nhau như những lời đồn đại.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dang-do-uoc-nguyen-cuoi-cung-cua-nhac-si-to-thanh-tung-20170721225628732.htm