Đang học bài, nữ sinh phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cổng

Đang học bài, Trang nghe tiếng trẻ khóc liền chạy ra xem thì phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi ngay tại cổng nhà mình.

Đã có rất nhiều gia đình nhận nuôi cô bé bị bỏ rơi.

Tối 5/10, thông tin từ ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có một hộ dân vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 5/10, em Nguyễn Thị Thảo Trang (SN 2001, trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) đang học bài thì nghe thấy tiếng khóc trước cổng nhà liền chạy ra xem thì phát hiện 1 bé sơ sinh.

Sau đó, Trang đã chạy vào nhà gọi bố mẹ ra ôm vào. Được biết, đây là một bé gái mới sinh, vừa mới cắt rốn khoảng vài tiếng, sức khỏe bé bình thường. Sáng ngày hôm sau, gia đình đã báo sự việc lên chính quyền xã.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc để chăm sóc.

Ông Hùng cho biết thêm, sẽ thông báo tin này rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu sau 1 tháng không có ai đến nhận, thì sẽ làm thủ tục cho người dân nhận con nuôi.

Hiện nhiều gia đình biết tin, đã viết đơn xin nhận nuôi bé gái trên.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dang-hoc-bai-nu-sinh-phat-hien-be-gai-bi-bo-roi-truoc-cong-1058921.tpo