Đang hừng hực, Arsenal suýt bị "phơi áo"

Dân Việt - Đang hừng hực khí thế sau chuỗi trận toàn thắng trên tất cả các mặt trận song suýt chút nữa Arsenal đã bị Fulham cho “phơi áo” ngay tại thánh địa Emirates.

Với ưu thế sân nhà, Arsenal chính là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 7, Robin van Persie phối hợp bật tường với Alex Song trước khi chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Aaron Ramsey dứt điểm khiến thủ thành Mark Schwarzer phải trổ tài cứu thua.

Niềm vui của Vermaelen sau bàn thắng san bằng tỷ số.

Sau ít phút bị ép sân, Fulham đã sốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Với lối chơi không ngại đeo bám của mình, các cầu thủ Fulham đã phần nào hạn chế được lối chơi phối hợp bóng ngắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, các chân sút Arsenal lại tỏ ra vô duyên trước khung thành của Mark Schwarzer.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Wojciech Szczesny, rất có thể đội chủ sân Emirates đã phải đón nhận bàn thua sau cú dứt điểm chân trái rất căng của Moussa Dembele.

Sang hiệp hai, Arsenal vẫn tiếp tục thi đấu khá bế tắc trước đội bóng láng giềng. Phút 59, Van Persie đột phá trong vòng cấm rồi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc, nhưng Chris Baird đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Phút 65, các khán giả trên sân Emirates dường như chết lặng khi Bobby Zamora thực hiện đường chuyền cho John Arne Riise xâm nhập vòng cấm khiến Thomas Vermaelen lóng ngóng đưa bóng đi thắng về lưới nhà. Tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về Fulham.

Những phút còn lại, các học trò của Arsene Wenger buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Mãi tới phút 82, Vermaelen mới lập công chuộc tội, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho Arsenal. Người kiến tạo cơ hội cho trung vệ người Bỉ chính là Theo Walcott.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/67220p1c27/dang-hung-huc-arsenal-suyt-bi-phoi-ao.htm