Đắng lòng công nhân gác chắn “sinh nghề, tử nghiệp”

Chỉ vì cố vượt qua đường sắt khi tàu sắp đến và barie đã đóng, một “ma men” đã tông chết người gác chắn đường ngang 20 năm cần mẫn làm công việc bảo đảm ATGT cho người đi đường.

Chị Thắm và ông Lập đau buồn trước sự ra đi của anh Phan Văn Nam

Cố vượt rào chắn, “ma men” gây tai nạn

Tại quán nước ven đường nằm song song với đường ngang giao cắt đường sắt Lạng Sơn - Đồng Đăng tại Km 150+431, ông Đinh Văn Thành, chủ quán nước và mấy khách hàng vẫn bàn về vụ tai nạn thương tâm xảy ra với người gác chắn ở đây.

Ông Thành kể, lúc đó khoảng hơn 1h sáng, ông chuẩn bị đi ngủ thì thấy bên kia đường ray tàu hỏa phát ra tiếng va chạm. Trong chớp nhoáng, ông thấy một chiếc xe máy đâm vào anh Nam, công nhân gác chắn đường ngang, sau đó thấy anh Nam nằm bất động, còn chiếc xe máy rồ ga bỏ chạy.

“Lúc tôi chạy đến đã thấy anh Nam nằm sõng soài dưới đất với nhiều vết máu trên người. Tôi hô hoán người đi đường đưa anh Nam đi cấp cứu và gọi điện báo cơ quan công an. Rất tiếc, chưa kịp đến bệnh viện thì anh Nam đã tử vong”, ông Thành cho hay.

Bà Thuận, nhà ngay khu vực gác ghi đường sắt vẫn bần thần: “Nhà tôi gần với chòi canh tàu của chú Nam nên 20 năm qua, lúc nào cũng nhìn thấy chú ấy vất vả, thức đêm, dậy sớm để cảnh báo người dân khi có tàu hỏa chạy qua. Chú Nam gặp nạn vào ban đêm, trong thời tiết mưa gió, rét lạnh, đường phố vắng người nên đến viện muộn. Nếu người gây tai nạn dừng xe, đưa chú ấy đi cấp cứu ngay, có khi còn may mắn cứu được”.

Theo bà Thuận, khi tàu hỏa sắp đến, anh Nam chạy ra đóng barie, thế nhưng kẻ say rượu kia đã liều mình phá rào chắn khi tàu sắp chạy đến, rồi đâm chết người đang cố bảo vệ tính mạng cho mình.

Thiếu tá Ngô Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSGT TP Lạng Sơn cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 1h15 ngày 10/10 tại đường ngang Km 150+ 431 trên tuyến đường sắt Lạng Sơn - Đồng Đăng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Nạn nhân là anh Phan Văn Nam (SN 1968, trú tại khu tập thể Ga Lạng Sơn, TP Lạng Sơn). Anh Nam là công nhân gác chắn Công ty Quản lý đường sắt Hà Lạng. Người gây tai nạn là Vương Ngọc Cường (SN 1983, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc). Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố Vương Ngọc Cường để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đối tượng Cường điều khiển xe máy BKS 12D1-047.15 trong trạng thái say rượu (có nồng độ cồn 1,268 mg/lít khí thở) và gây tai nạn chết người.

Nỗi đau sau tai nạn oan nghiệt

Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng nằm trong khu tập thể ga Lạng Sơn của gia đình anh Nam chìm trong không khí tang thương.

Vợ anh Nam, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1977) ngồi gục mặt xuống chân bàn thờ đặt di ảnh chồng, đôi lúc khóc nấc vì sự ra đi đột ngột của anh. Chị vẫn “không tin đó là sự thật” khi anh Nam chỉ vừa mới ăn cơm cùng gia đình, rồi vội vã đi làm. Vậy mà người chồng, người bố ấy đã ra đi mãi mãi vì vụ TNGT oan nghiệt trong đêm.

Bên sân nhà, người cha già, người thân và bạn bè chị Thắm cũng ngồi lặng lẽ nơi góc ghế, họ đau xót trước sự ra đi của người đàn ông trụ cột gia đình và lo lắng cho gánh nặng mưu sinh giờ đây đè lên đôi vai người vợ trẻ cùng đứa con thơ của anh.

Ông Tĩnh, anh trai của nạn nhân rớm nước mắt kể lại: “Trong đêm, nhận được tin em trai mình gặp tai nạn, tôi lập tức đến hiện trường thì được nghe người dân báo lại là Nam bị xe máy đâm, cơ thể bị va đập vào rào chắn và được đưa ra khỏi đường ray trước khi tàu hỏa chạy đến chỉ trong tích tắc. Nam đã mất trên đường đi cấp cứu”.

Giọt nước mắt đau thương lăn dài trên gò má đã đầy nếp nhăn của ông Nguyễn Xuân Lập (80 tuổi, bố vợ anh Nam) khi nhắc đến đứa con rể của mình: “Nam là đứa hiền lành, chịu thương, chịu khó và hết lòng yêu thương vợ con. Dù nhà nghèo nhưng nó vẫn cố gắng chăm lo đầy đủ cho gia đình. Hôm nọ, nó còn hứa với tôi sẽ sinh thêm một đứa cháu cho tôi để vui cửa, vui nhà mà sao nó lại ra đi nhanh quá!”.

Ghì chặt di ảnh chồng mình vào ngực, chị Thắm khóc nấc: “Nghề gác chắn của anh Nam vất vả và nguy hiểm lắm. Anh ấy thường phải xa vợ con để túc trực ở đường ngang. Giờ anh ấy ra đi chỉ vì TNGT ở ngay nơi mình bảo vệ an toàn cho mọi người thì càng đau xót”.

Gạt nước mắt, chị Thắm cho biết, từ hôm chôn cất anh Nam, đứa con trai đang học lớp 10 của anh chị bị ảnh hưởng tâm lý, rơi vào trạng thái hỗn loạn, không thể tập trung học tập. Chị cũng vô cùng hụt hẫng khi mất đi trụ cột của gia đình. Công việc của chị không ổn định, thu nhập ít nên không biết sau này sẽ lo cho con cái thế nào. Nơi ăn, chốn ở cũng đang là nỗi lo lớn khi ngôi nhà cấp bốn trong khu tập thể mà gia đình đang sinh sống chỉ là đi mượn.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-long-cong-nhan-gac-chan-sinh-nghe-tu-nghiep-d124876.html