Đang ở nhà nghỉ, cô gái bất ngờ bị bắt trói

Thấy có tiếng gõ cửa, tưởng nhân viên nên chị L mở khóa thì bất ngờ bị 1 đối tượng lạ mặt xông vào khống chế.

Ngày 22/5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã giải cứu một cô gái bị đối tượng lạ mặt bắt trói, đe dọa trong nhà nghỉ.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 21/5, Công an quận Long Biên nhận được tin báo tại nhà nghỉ H (phường Phúc Đồng, Long Biên) có một cô gái trẻ đang bị đối tượng nam giới dùng dây trói vào thành cầu thang trên tầng 4.

Đối tượng này trên tay còn cầm dao và bình bọt cứu hỏa để đe dọa mọi người cũng như dọa hành hung cô gái.

Tại hiện trường, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị sở tại một mặt thương lượng, thuyết phục đối tượng trên, một mặt tính toán phương án giải cứu đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng con tin.

Hiếu có biểu hiện bất thường ngay cả khi được đưa về cơ quan công an (ảnh tư liệu)

Sau khoảng 30 phút, trong lúc thương thuyết, lợi dụng sự sơ hở của đối tượng, lực lượng công an ập vào quật ngã và tước vũ khí của tên này, giải thoát cô gái.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Trọng Hiếu (SN 1982, có 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc, nhà ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Cô gái trẻ bị khống chế tên là L (trú tại quận Long Biên).

Thông tin ban đầu cho thấy, vào tối 20/5, Hiếu đến nhà nghỉ trên thuê phòng. Đến hơn 6h ngày 21/5 Hiếu gõ cửa nơi chị H ở. Tưởng nhân viên nhà nghỉ gọi nên chị L ra mở thì bất ngờ bị Hiếu khống chế, bắt trói.

Theo cơ quan công an, quá trình bắt giữ, dẫn giải, Hiếu có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Thanh Sơn

Clip thanh niên ngáo đá nhảy trên nóc nhà ở Định Công.

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dang-o-nha-nghi-co-gai-bat-ngo-bi-bat-troi-20170522094242063.htm