Đáng sợ lời nguyền xứ bò tót

Lập hat-trick vào lưới Bayern Munich ở tứ kết lượt về Champions League 2016/17 Ronaldo đã đưa Real vào bán kết với tỷ số chung cuộc 4-2.

Trận tứ kết giữa Real và Bayern Munich năm nay sẽ nhắc nhiều đến 2 cái tên, đó là ông Viktor Kassai, trọng tài người Hungary (41 tuổi) bởi những quyết định gây tranh cãi của ông đã loại Bayern Munich ở Tứ kết Champions League.

Có cổ động viên Bayern Munich đã mỉa mai: “Bản hợp đồng trong mùa Hè của Real Madrid, Viktor Kassai là cầu thủ có màn trình diễn hay nhất ở trận gặp Bayern Munich”. Ngay sau trận đấu, tiểu sử Kassai trên Wiki đã được sửa lại: "Vào ngày 18/4/2017. Kassai được bổ nhiệm làm thành viên danh dự của ban lãnh đạo Real Madrid”.

Đúng là khi thua oan, người ta sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là giải tỏa được bức xúc, nhất là trọng tài lại để 2 sai lầm biến thành bàn thắng.

Trọng tài Viktor Kassai đang là tâm điểm của sự chỉ trích. Ảnh: Internet

Vua hat-trick

Người đáng bàn còn lại, không ai khác chính là Ronaldo, ngôi sao đã tỏa sáng ở cả 2 lượt trận tứ kết lượt về Champions League 2016/17. 3 bàn thắng vào lưới thủ thành Neuer chính là hat-trick thứ 41 của Ronaldo sau 8 năm phục vụ Real Madrid, nếu tính rộng ra anh còn có 4 năm ở ĐT Bồ Đào Nha và 1 năm cho Manchester United.

Siêu sao Ronaldo đang nắm kỷ lục 46 hat-trick trong cuộc đời cầu thủ của mình. Nhưng người ta phải thừa nhận rằng cú hat-trick của Ronaldo có công đóng góp lớn từ phía trọng tài. Trừ cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 76, hai bàn còn lại đều được ghi trong tư thế việt vị.

Nếu biết Luis Suarez chỉ với 6 hat-trick trong màu áo (vào lưới Norwich City (3 lần), Wigan Atheltic, West Bromwich, Cardiff City) đã đứng đầu danh sách cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất tại giải Ngoại hạng Anh mới thấy khả năng săn bàn của Ronaldo đáng sợ như thế nào.

Vua hat-trick Ronaldo. Ảnh: Internet

Trong khuôn khổ Champions League, siêu sao Ronaldo đã chơi 85 trận, 85 bàn và 23 kiến tạo. Anh đã cán mốc 100 bàn ở Champions League (tổng 103 bàn tại đấu trường châu Âu), đưa tên mình vào danh sách các cây săn bàn danh giá nhất của lịch sử giải đấu này.

Như vậy, Ronaldo đã ghi tổng cộng 8 bàn vào lưới Bayern Munich, đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn vào lưới một đối thủ ở Champions League. Kỷ lục này thuộc về Messi sau khi nã 9 bàn vào lưới Arsenal. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ duy nhất ghi 3 bàn vào lưới Bayern ở vòng đấu loại trực tiếp. CR7 ghi trên 30 bàn trong 8 mùa liên tiếp từ khi khoác áo Real.

Lời nguyền xứ bò tót

Trái lại những chỉ trích trọng tài Viktor Kassai, các fan Real cho rằng, đang có một lời nguyền Bayern sẽ bị loại nếu đụng độ các đội bóng Tây Ban Nha tại Champions League. Nếu không có ông Viktor Kassai sẽ có một người khác, thậm chí là một thế lực thần bí khác khiến Bayern phải ôm hận!

Thực tế, kể từ sau mùa giải vô địch Champions League cùng Jupp Heynckes (2012-13), Bayern đều bị loại bởi các đội bóng Tây Ban Nha. Dưới thời Pep Guardiola, họ lần lượt bị loại ở vòng bán kết trước Real Madrid (4-0, 1-0), Barcelona (2-3, 3-0), và Atletico Madrid (0-1, 2-1). Ngay cả việc Bayern chọn một người Tây Ban Nha cầm quân mà cũng không thắng lại được các đội bóng xứ Bò tót thì nay có thua cũng là chuyện bình thường.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201704/dang-so-loi-nguyen-xu-bo-tot-2801250/