Đánh bại Espanyol, Real trở lại ngôi đầu

Dù không có sự phục vụ của cả Cristiano Ronaldo lẫn Gareth Bale, nhưng kền kền trắng vẫn dễ dàng đánh bại Espanyol để chiếm lại ngôi đầu bảng quen thuộc của mình.

Đội hình thi đấu

Espanyol: Diego Lopez; J Lopez, David Lopez, O Duarte, Victor; Perez, Diop, Roca, Piatti (Vázquez, 10’); Baptistao, Gerard (Caicedo, 66’).

Real: Casilla; Carvajal; Ramos, Pepe, Marcelo; James (Isco, 63’), Modric, Casemiro (Kroos, 19’); Lucas Vazquez, Benzema (Morata, 72’), Asensio.

Bàn thắng

Real: James Rodriguez (45’), Benzema (71’)

Nhập trận với đội hình thiếu vắng quá nhiều ngôi sao khi không có cả Gareth Bale lẫn Cristiano Ronaldo, thậm chí cả Alvaro Morata, Isco cũng ngồi dự bị đã khiến Real Madrid không thể tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà.

Không đủ tạo được sức ép lên đội chủ nhà, Real còn suýt chút nữa bị thủng lưới sớm. Ngay phút 11, xuất phát từ sai lầm của cặp trung vệ Pepe – Sergio Ramos khiến thủ thành Casilla phải đối mặt với Baptiste. Rất may mắn cho Real, Casilla đã có một phản xạ xuất thần khi cản phá thành công cú dứt điểm.

Trong gần như khoảng thời gian thi đấu hiệp 1, dưới sự chỉ huy của Karim Benzema, kền kền trắng gần như bị bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội. Chỉ khi hiệp 1 còn đúng 30 giây cuối cùng, Real mới có được tiếng nói của mình.

Từ một pha bóng xuất thần loại bỏ 2 cầu thủ Espanyol, James Rodriguez tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa mở tỷ số trận đấu.

Gỡ được nút thắt tâm lý, Real dễ dàng thi đấu hơn trong hiệp 2. Và bàn thắng nhân đôi cách biệt của kền kền trắng là một điều không quá khó hiểu. Phút 71, Karim Benzema đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu với cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, sau đường căng ngang cơ bản từ biên.

3 điểm giành được trong ngày vắng rất nhiều ngôi sao lớn đã giúp Real Madrid lấy lại ngôi đầu La Liga. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Zidane vào ngày 22/09 tới đây là Villarreal.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/danh-bai-espanyol-real-tro-lai-ngoi-dau-211030.html