Đánh bại Manchester City, M.U gây áp lực lên Chelsea

ND - Vượt qua được sức ép nặng nề trên sân của đội Manchester City, các nhà đương kim vô địch Manchester United (M.U) đã thể hiện bản lĩnh của mình, giành chiến thắng 1-0 để tiếp tục đoạn nước rút bảo vệ danh hiệu vô địch. "Lão tướng" P.Xcôn đã tỏa sáng đúng lúc, mang lại chiến thắng trong trận đấu "nghẹt thở" cho đội khách "Quỷ đỏ".

Hai đội vào trận khá thận trọng. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Manchester City hiểu rằng, họ đang phải đối đầu với các nhà vô địch, cho nên không dám khinh suất. Với sự trở lại của Ru-ni sau chấn thương, các cầu thủ M.U chơi tự tin hơn. Hai đội chơi "ăn miếng trả miếng": phút thứ tư Phlét-chơ bất ngờ sút bóng căng, chệch khung thành của đội chủ nhà, thì phút thứ chín Tê-vét sút phạt hiểm hóc nhưng thủ môn Van Đờ Sa cảnh giác bắt gọn bóng. Phải đến nửa cuối hiệp một, tốc độ trận đấu mới được đẩy nhanh hơn. Phút 45, R. Gích bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khá rõ rệt cho M.U khi anh sút bóng không đủ mạnh và hiểm để thắng S. Gi-vân, từ đường chuyền thuận lợi của Va-len-xi-a. Hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy nhanh hơn. Bộ ba hàng công của Manchester City gồm Bê-la-mi, Tê-vét, Át-đê-bay-o liên tục di chuyển, tạo ra sóng gió trước khung thành của M.U. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ" vẫn chơi rất tập trung và tỉnh táo, không cho đối thủ có cơ hội dứt điểm. Từ khi Na-ni vào sân thay Gíp-xơn ở phút 59, khả năng tấn công biên của M.U được cải thiện rõ rệt. Những phút 60 đến 62, M.U liên tục xâm nhập vòng cấm của Manchester City. Phút 73, G. Ba-ry chần chừ không sút bóng nhanh, bỏ lỡ cơ hội tốt của đội chủ nhà. Ru-ni không thật sung sức, lại bị kèm chặt, không có cơ hội sút bóng, ra sân ở phút 74 nhường chỗ cho Béc-ba-tốp. Phút 82 cầu thủ này đánh đầu ở cự ly khoảng 12 m, bóng đi chệch khung thành thủ môn S. Gi-vân. Các nhà vô địch tỏ ra sắc bén hơn trong những pha phản công. Cục diện trận đấu vẫn cân bằng đến cuối trận. Phút 86, thủ môn Van Đờ Sa phá hụt bóng từ quả chịu phạt góc, nhưng hàng phòng ngự dày đặc bóng áo đỏ đã cứu nguy cho M.U khỏi bàn thua trông thấy. Tưởng chừng hai đội phải chia nhau điểm, thì ở phút bù giờ cuối cùng, từ một đợt phản công cuối cùng, "lão tướng" P. Xcôn đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn S. Gi-vân, mang về ba điểm trọn vẹn, quý báu, giúp M.U bám sát và gây áp lực lên đội đầu bảng Chelsea. Để thua đáng tiếc trên sân nhà, chiếc "ghế" thứ tư của Manchester City bị lung lay.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172715&sub=136&top=46