Đánh bom kép sau trận bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ, 195 người thương vong

"Giống như địa ngục. Những ngọn lửa bùng lên cao đến tận trời", theo lời một nhân chứng vụ đánh bom kép được cho là đánh bom tự sát bên ngoài một sân vận động ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là cảnh sát và 166 người bị thương tối 10.12.

Hiện trường vụ tấn công

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, một trong những vụ nổ diễn ra ngay bên ngoài Vodafone Arena, sân nhà của đội bóng Besiktas, trong khi vụ bị nghi là đánh bom tự sát diễn ra tại công viên Macka liền kề.

Hai vụ tấn công xảy ra vào tối 10.12, chủ yếu nhằm vào lực lượng cảnh sát, khoảng một tiếng sau khi trận bóng giữa hai đội hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc. 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương trong vụ việc, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.

Tổng thống Tayyip Erdogan miêu tả đây là hành động tấn công khủng bố.

"Không ai có thể nghi ngờ về việc chúng ta, với tư cách một quốc gia, một đất nước và với ý chí của Chúa, sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi và các tổ chức khủng bố cũng như lực lượng đằng sau chúng", ông Erdogan nói.

"Giống như địa ngục. Những ngọn lửa bùng lên cao đến tận trời. Lúc đó tôi đang uống trà ở quán cà phê bên cạnh nhà thờ Hồi giáo. Mọi người chui xuống dưới bàn, phụ nữ bắt đầu khóc. Người hâm mộ bóng đá uống trà tại quán cà phê vội vàng tìm nơi trú ẩn, thật kinh khủng", nhân chứng Omer Yilmaz kể lại.

Trong những năm qua, lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS, phiến quân người Kurd cũng như các phần tử cực tả bị cáo buộc gây ra nhiều vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 6, khoảng 45 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi 3 chiến binh IS xả súng và đánh bom tại sân bay Ataturk ở Istanbul.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/danh-bom-kep-sau-tran-bong-da-o-tho-nhi-ky-195-nguoi-thuong-vong-729685.html