Dành cả thanh xuân yêu trọn một người, sẽ cay đắng thế nào khi anh ấy mời đám cưới?

Một người mình từng yêu đậm, từng dành cả quãng đời thanh xuân để nhung nhớ, ngay tận khi chia tay vẫn còn nặng lòng, rồi cũng đến ngày anh ấy mời mình đến dự đám cưới…

Trên một trang confession nổi tiếng, những dòng tâm sự mới đăng tải vào ngày hôm qua (2/5) của một bạn gái đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nội dung tâm sự kể lại một câu chuyện tình dài nhiều nước mắt, xuất phát từ lời mời đến dự đám cưới của người yêu cũ :

'Chủ nhật này anh cưới, em đến vui với vợ chồng anh nhé!

- Anh cưới chị ấy ạ!

- Uh em ak!

- Vâng! Nhưng chắc em không đến dự đám cưới anh được vì em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác.

- Anh xin lỗi! Mọi chuyện em hãy xếp vào quá khứ. Tha thứ cho anh.

- Vậy tại sao anh phải mời em đi đám cưới anh, anh biết là em sẽ không bao giờ đi mà. Anh làm tổn thương em chưa đủ sao. Em mãi mãi chỉ là người thay thế! mà người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế!'…

Câu chuyện của cô gái trẻ thu hút sự chú ý của hàng nghìn bạn trẻ. Ảnh: NEU Confessions.

Đó chính là đoạn hội thoại giữa cô và người yêu cũ khi anh này mời cưới, cũng chính là nguyên do khiến cho những ký ức về mối tình suốt những tháng năm dài ồ ạt ùa về trong tâm trí của cô gái. Cô kể:

'Em yêu đơn phương anh từ khi em học lớp 11, ngày ấy biết anh có người yêu rồi mà em vẫn mù quáng yêu anh. Anh thì lúc nào cũng gọi em là em gái vì anh bảo em là em gái của bạn anh nên anh coi em như em gái của mình. Mỗi lần thấy anh dẫn chị về nhà em chơi trong lòng em lại thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Lúc đó em luôn thầm cầu cho hai người chia tay và em rất rất ghét chị ấy vì chị ấy làm cho anh yêu và chỉ nhìn về phía chị ấy. Em tệ lắm phải không?

Anh hơn em 6 tuổi, lúc nào mặt cũng nghiêm, ít khi thấy cười vậy mà mỗi lần bên chị em thấy anh cười rất hạnh phúc. Nhiều lần em thấy ghen tỵ với chị vì được anh yêu. Nhiều lần em chỉ ước anh cười với em hạnh phúc như vậy.

Rồi em thi đỗ NEU, anh chị đến nhà chúc mừng em. Em nhớ anh bảo 'người con gái như em chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng hãy cố gắng học hành tốt để đạt được ước mơ của mình nhé'. Anh có biết vì sao em chọn NEU không? Em muốn học lại trường anh từng học và học cùng ngành với anh. Tình yêu mà ngốc lắm phải không anh? Dù biết là anh chỉ coi em như em gái mà em vẫn ngốc nghếch hy vọng một điều gì đó.

Em học năm 2, tình cảm em dành cho anh vẫn vậy, chỉ có anh là không biết điều ấy. Rồi một ngày anh gọi điện rủ em đi uống nước. Em hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đây là lần đầu tiên anh hẹn em mà không có mặt chị ấy. Mới 1 tuần không gặp mà thấy anh khác quá em hỏi mãi anh mới nói là anh và chị chia tay. Chị có người khác nên bỏ anh. Em không tin vì bao lâu này thấy hai người vẫn tình cảm với nhau nhưng anh nói đó là sự thật.

Có lẽ hơn ai hết em phải là người thấy hạnh phúc nhất vì đó là điều em mong ước từ lâu nhưng sao lúc đó em lại thấy tim em đau vậy. Nhìn thấy anh buồn và đau khổ em lại càng buồn hơn. Em hận người con gái đó đã làm anh phải khóc và đau khổ.

1 năm sau…

- Em đang làm gì? Anh nhớ em quá!

- Em học bài mai thi rồi mà.

- Suốt ngày thấy học, để anh lấy em về anh dạy em học nhé.

- …

Anh đã quên được nỗi đau đó và trở thành người yêu của em. Lúc đó em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất vì không phải kìm nén tình cảm mình dành cho anh nữa.

Yêu anh bên anh cùng nhau trải qua mọi niềm vui và nỗi buồn, những tưởng em và anh sẽ đi đến cuối đường thì chị ấy quay lại. Ngày nào em cũng thấy chị gọi điện cho anh. Nhiều lần vô tình thấy tin nhắn hai người nhắn cho nhau em bắt đầu thấy lo sợ. Em sợ anh sẽ rời xa em về bên chị ấy vì dù sao chị ấy cũng từng là người anh yêu hơn tất cả.

Anh bảo chị ấy là quá khứ còn em là hiện tại. Anh bảo em không được ghen với quá khứ mà hãy sống với hiện tại, nhưng.... số lần chị ấy tìm đến gặp anh quá nhiều, số lần tin nhắn hỏi han quan tâm chị ấy dành cho anh quá nhiều để rồi cuối cùng tình cũ không rủ cũng đến .

Anh chia tay em để về bên chị ấy với lý do là chị ấy không mạnh mẽ như em, chị ấy cần có anh rồi anh nhận ra anh vẫn yêu chị ấy... hóa ra bấy lâu nay em là người thay thế, thay thế chị ấy ở bên cạnh anh.

Em mãi chỉ là một con ngốc. Những lời hứa mà anh nói sẽ bên em đi suốt cả cuộc đời chỉ là lời nói gió bay thôi sao? Anh đã cứa một nhát dao rất sâu vào tim em mà không thể nào lành lại được.

Bây giờ anh hạnh phúc chứ? Em thì luôn sống với những kỷ niệm anh để lại. Nỗi đau đó cả đời em sẽ không bao giờ quên được. Em chỉ muốn biết thời gian mình ở bên nhau dù chỉ là 1 phút có khi nào anh yêu em không hay là anh chỉ coi em như người thay thế.

Cuối tuần anh cưới rồi anh hạnh phúc nhé. Hạnh phúc với cái tình yêu mà đổi lại sự đau khổ của người khác. Còn em, em sẽ cố quên anh đi, quên đi con người ích kỷ. Em hận anh và ghét người con gái ấy…'.

Ai đong được nỗi cay đắng khi một người cũ còn thương mời đi dự đám cưới. Ảnh minh họa.

Confession này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ, bằng chứng là chỉ sau 18 giờ đăng tải, đã có tới hơn 18.000 lượt like, hơn 800 lượt chia sẻ và hơn 1.100 bình luận. Và dù chưa thể xác minh được tính chính xác của câu chuyện thì những comment rất dài của độc giả cũng đã được để lại nhằm chia sẻ sự đồng cảm với nỗi lòng của cô gái.

'Đến bản thân mình là người ngoài cuộc đọc xong còn thấy đau lòng. Mình nghĩ đã làm người ta đau như thế thì có cưới xin cũng đừng mời người ta nữa càng làm người ta đau thêm. Cố lên bạn nhé' - nickname Heo Xinh bình luận.

''Chị ấy không mạnh mẽ như em...' - Có chăng anh chỉ nhìn thấy sự yếu đuối của chị ấy, còn vỏ bọc mạnh mẽ em tạo ra để che đi sự yếu mềm trong em anh lại cố tình không thấy? Hãy cứ bơ đi mà sống bạn ạ, bạn xứng đáng với tình yêu chân thành hơn' - nickname Miêu Miêu bày tỏ.

Còn cô gái Nguyễn Diệu Linh thì đưa ra lời khuyên: 'Hãy làm đẹp. Chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, một đôi cao gót hợp với bạn. Hãy làm tóc và tu sửa lại làn da của mình. Trang điểm thật xinh. Bạn phải thật đẹp, tuy không lộng lẫy bằng cô dâu nhưng khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn. Đừng quên nở nụ cười thật rạng rỡ nhé! Về rồi muốn khóc sao thì khóc nhưng về nhà đã nhé. Có thể bạn sẽ thả thính được soái ca nào đó. Một thanh niên từng được người yêu cũ mời đám cưới chia sẻ'.

Một người mình từng yêu đậm, từng dành cả quãng đời thanh xuân để nhung nhớ, ngay tận khi chia tay vẫn còn nặng lòng, thì thử hỏi ai có thể đong đếm được nỗi cay đắng khi phải nghe tin người yêu cũ đi lấy vợ. Có thể rồi cô gái ấy cũng sẽ nén lại nỗi đau, diện một chiếc váy thật xinh, chải một kiểu tóc thật đẹp để đến 'chung vui' với đôi bạn trẻ. Có thể tại lễ cưới, cô cũng sẽ cười rất tươi, nói những lời hoa mỹ chúc phúc, nhưng bên trong lại tan nát cõi lòng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống… Vậy nên - những chàng trai - nếu cuộc chia của bạn không êm thấm, không khiến cả hai nhẹ lòng, thì làm ơn đừng mời cô gái bạn từng thương đến dự đám cưới của mình.

Theo Luxia/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/danh-ca-thanh-xuan-yeu-tron-mot-nguoi-se-cay-dang-the-nao-khi-anh-ay-moi-dam-cuoi.html