51 ngày 'cân não' cứu cậu bé 120kg mắc Covid-19

'Như một giấc mơ, sự hồi sinh của bé là một kết quả của sức sống vươn lên mãnh liệt, ngoạn mục của một trận chiến thật bền bỉ và kiên nhẫn…', TS.BS Trương Quang Định Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) nói.

Ngày 24/12, Bệnh viện Nhi đồng TP đã tổ chức buổi xuất viện cho bệnh nhi từng nhiễm Covid-19 rất nguy kịch L.M.P. (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

P. đã trải qua 51 ngày nằm viện, 26 ngày sử dụng ECMO và 4 lần lọc máu liên tục với tổng chi phí điều trị lên đến hơn 1,1 tỷ đồng. Những tưởng em không thể qua khỏi nhưng cùng với nghị lực phi thường của bản thân mình và sự nỗ lực của các y bác sĩ, P. đã hồi sinh ngoạn mục.

Bệnh nhi từng mắc Covid-19 xúc động khi được các bác sĩ cứu chữa thành công. Ảnh: BVCC

P. mắc Covid-19 trên nền dư cân 120kg, nhập viện ngày 4/11. Em mất ba từ sớm, sau đó bỏ học mưu sinh. Từ hồi 10 tuổi, em đã biết chạy xe đi giao hàng, sau đó tham gia vào đội lân sư rồng.

Khi mắc Covid-19, em nhanh chóng rơi vào nguy kịch, 90% phổi hỏng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP quyết định đặt nội khí quản trợ thở và sẵn sàng can thiệp ECMO.

Tuy nhiên, bệnh nhi gặp tình trạng "cơn bão cytokine" - là một hiện tượng cơ thể phản ứng quá mức có thể gây nên các phản ứng viêm, đông máu, giảm bạch cầu lympho, thâm nhiễm tế bào đơn nhân các cơ quan. Vì vậy, bệnh nhi được tiến hành lọc máu liên tục 7 ngày.

Sau khi ngưng lọc máu, chuyển qua khoa Hồi sức tích cực chống độc điều trị 23 ngày và được ngưng thở máy ECMO sau 26 ngày, sinh hiệu dần ổn định.

BSCK II Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP cho biết, ê-kíp điều trị cho bệnh nhi phối hợp khoa Nhiễm, khoa Hồi sức, bao gồm 6 bác sĩ và 8 điều dưỡng trong phòng áp lực âm.

Có thời điểm 2 lá phổi của P. chỉ còn 10% hoạt động, còn lại tổn thương rất nặng, nguy cơ rất cao. Nhiều lúc tưởng chừng phải buông tay nhưng chính lúc đó đội ngũ y bác sĩ quyết tâm vượt qua thử thách, hình ảnh bệnh nhi hồi sinh là niềm hạnh phúc rất lớn với bệnh viện.

Các bác sĩ tặng quà cho bệnh nhi ngày xuất viện. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP chia sẻ: "Như một giấc mơ, sự hồi sinh của bé là một kết quả của sức sống vươn lên mãnh liệt, ngoạn mục của một trận chiến thật bền bỉ và kiên nhẫn của ê-kíp khoa Nhiễm, rồi chuyển giao đến khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Có những lúc tưởng chừng như phải buông tay, nhưng không, chính những lúc ấy chúng tôi lại nắm chặt tay nhau tự nhủ với lòng quyết tâm cứu lấy bệnh nhi. Thật nhiệm màu, ngày hôm nay thử thách đó đã vượt qua, một sinh linh đã vượt qua cửa tử".

Mặc dù sau khi hồi tỉnh, P. có dấu hiệu sợ sệt, khó thở, đòi chết nhưng các bác sĩ tâm lý đã đồng hành cùng em để giúp em vượt qua.

Hiện P. được xuất viện, giảm 30kg. Em sẽ tái khám để Bệnh viện Nhi đồng TP theo dõi, chăm sóc và điều trị hậu Covid-19.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/51-ngay-can-nao-cuu-cau-be-120kg-mac-covid-19-201314.html