Đánh rơi điểm vào phút cuối, 'Tam Sư lại hoàn… mèo'

Những tưởng cú sút phạt bất ngờ của Eric Dier sẽ giúp tuyển Anh thoát khỏi cái “dớp” chỉ hòa trong các trận ra quân của Euro, nhưng cú đánh đầu của Berezutski ở phút cuối lại khiến Tam Sư ôm hận.

Vượt lên dẫn trước và lấn át suốt trận đấu nhưng Tam Sư đành ngậm ngùi chia điểm với những chú gấu Nga ở phút bù giờ cuối cùng.

Với dàn cầu thủ trẻ đắt giá, tuyển Anh nhập cuộc với ưu thế hoàn toàn khi lấn lướt đội tuyển Nga ngay từ đầu trận. Suốt cả hiệp 1, các cầu thủ Anh kiểm soát bóng và liên tục tung các cú sút về phía khung thành của Nga nhưng chưa một lần thực sự gây nguy hiểm cho thủ thành Akinfeev. Những ngôi sao tấn công của Anh như Harry Kane, Adam Lallana, Raheem Sterling luôn đẩy cao và khoét sâu vào 2 cánh nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại trước “bức tường phòng thủ” được lập lên bởi những “lão gấu Nga”. Về phía đội tuyển Nga, do biết lượng sức mình nên đã chấp nhận co cụm về phòng thủ, nhường hẳn phần giữa sân cho đối phương và đánh trả lại bằng những đòn phản công. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân tạm nghỉ khi không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, diễn biến trận đấu vẫn không thay đổi, hàng thủ của Nga tiếp tục chịu trận trước những pha tấn công của Tam Sư. Tuy nhiên, vào đầu hiệp 2, hàng công gồm những cầu thủ trẻ của Anh đã bắt nhịp được với một giải đấu lớn nên đã thi đấu tốt hơn, đặt khung thành của Akinfeev vào nhiều tình huống nguy hiểm hơn, bằng chứng cụ thể là pha sút bóng chạm xà ngang của đội trưởng Waney Rooney.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, cú sút phạt đầy bất ngờ của tiền vệ phòng ngự Eric Dier ở phút thứ 73 đã khai thông thế bế tắc đưa Tam Sư vượt lên dẫn trước với tỉ số 1-0. Pha sút phạt của cầu thủ đang khoác áo Tottenham đã không cho thủ thành Akinfeev cơ hội nào cản phá, chỉ còn biết đứng chôn chân.

Sau bàn thắng này, cục diện trận đấu bắt đầu thay đổi, đội tuyển Nga bắt đầu vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Về phía tuyển Anh, những cầu thủ trẻ cũng không có khái niệm cầu hòa nên đã đặt trận đấu vào thế đôi công rất hấp dẫn. Với dàn sao trẻ hơn, tuyển Anh đã suýt nới rộng được khoảng cách khi nhiều lần tiếp cận với khung thành của đội Nga nhưng Raheem Sterling đều bỏ lỡ cơ hội.

Tấn công rời rạc, không có đường nét, ít ai nghĩ rằng những “lão gấu Nga” có thể xuyên thủng hàng thủ của tuyển Anh. Thế nhưng, ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu (90+2’), tận dụng một pha thiếu tập trung của hàng thủ Anh, từ một đường chuyền tưởng như vô hại, Berezutski nhảy lên đánh đầu với nhưng lại đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Joe Hart vào góc xa khung thành đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến thầy trò Roy Hodgson chết lặng khi không còn cơ hội sửa sai bởi trọng tài điều khiển đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu ngay sau khi giao bóng. Đánh mất 2 điểm vào phút cuối cùng, Tam Sư lại trở lại thành những chú… mèo khi không vượt qua cái “dớp” đã đeo đẳng tuyển Anh tại những giải đấu lớn. Với 1 điểm có được trong trận ra quân, áp lực dành cho đội tuyển Anh là quá lớn trong 2 trận đấu còn lại.

Pha không chiến chi bàn thắng duy nhất của Fabian Schar giúp Thụy Sĩ giành 3 điểm đầu tiên của Euro 2016.

Ở hai trận đấu trước đó, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước “những người anh em” Albania. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, tận dụng sai lầm của hàng thủ Albania, Fabian Schar đã sử dụng chiều cao nhảy lên đánh đầu vào khung thành đang bỏ trống của Albania đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước 1-0. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra vào phút thứ 37 khi hậu vệ đội trưởng Lorik Cana của Albania nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi chơi bóng bằng tay (trước đó ít phút là lỗi chơi xấu) nên phải rời sân. Chơi thiếu người, Albania gần như không còn sức chống trả, tuy nhiên trận đấu cũng không có thêm bàn thắng nào do Thụy Sĩ muốn dành sức cho trận tiếp theo gặp đối thủ cạnh tranh là Romania. Kết thúc hiệp đấu thứ 2, trọng tài đã phải rút ra tới 4 thẻ vàng cho cầu thủ 2 đội. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 với 3 điểm đầu tiên dành cho Thụy Sĩ.

Pha sút phạt đẹp mắt của Bale trong trận đấu với Slovakia.

Còn trận Xứ Wales gặp Slovakia thì không có gì ngoài dự tính khi hàng thủ Slovakia phải vất vả đối đầu với những cầu thủ có tốc độ cao như Gareth Bale hay Neil Taylor, Andy King của Xứ Wales. Bàn thắng mở tỉ số được ghi ở phút thứ 10 của trận đấu khi Bale đá phạt trực tiếp đưa bóng bay hiểm hóc vào góc xa khung thành. Sang hiệp 2 các cầu thủ Slovakia tràn lên tấn công và cụ thể hóa bằng pha sút chéo góc của Ondrej Duda sau đường chuyền của Robert Mak san bằng tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, đấy là tất cả những gì các cầu thủ Slovakia làm được khi chỉ sau đó ít phút, Hal Robson-Kanu đã ghi bàn từ pha xuống bóng của Aaron Ramsey đưa Xứ Wales vượt lên dẫn trước và ấn định tỉ số 2-1 của trận đấu. Với 3 điểm đầu tiên dành được, xứ Wales đã vượt lên dẫn đầu bảng B khi ở trận đấu sau đó tuyển Anh đã phải chia điểm với Nga.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/danh-roi-diem-vao-phut-cuoi-tam-su-lai-hoan-meo-post201004.info