Đánh sập hàng loạt ổ nhóm tín dụng đen ở Hà thành

Mới đây, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP. Hà Nội ) và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã liên tiếp tấn công, triệt phá các ổ nhóm hoạt động theo kiểu tín dụng đen. Theo đánh giá, các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này đa phần đều có tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ.

Dọa cắt gân chân con nợ

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Thắng (SN 1992, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tài liệu từ cơ quan công an cho thấy, trước đó, thông qua chị P. giới thiệu, Thắng và Nguyễn Thị Lan Anh đứng ra ký hợp đồng mua nhà của một người đàn ông trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng này chỉ là hình thức, thực chất, thông qua hợp đồng để Nguyễn Thị Lan Anh giữ giấy tờ nhà, rồi cho Nguyễn Quang Huy (SN 1993, trú phường Điện Biên, quận Ba Đình) vay 2 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, lãi suất cho vay là 2.500 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thời hạn vay trong 3 tháng Huy phải hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lãi. Sau đó, Huy trả đủ lãi 3 tháng cho Lan Anh và Thắng nhưng tiền gốc thì chưa có để trả. Đến khoảng đầu tháng 3/2017, Lan Anh và Thắng phát hiện ra căn hộ Huy bán là không hề có thật, những giấy tờ trước đây Lan Anh và Thắng cầm chỉ là giấy tờ giả. Vì vậy, cả hai đã nhiều lần gọi điện yêu cầu Huy phải trả tiền.

Hình minh họa

Ngày 4/4, Thắng hẹn chị P. cùng với Nguyễn Quang Huy và Đỗ Thanh Tùng (Tùng cùng hội với Huy, khi mua bán nhà thì Tùng cũng có mặt) đến quán cà phê ở phố Lý Quốc Sư để nói chuyện. Tại đây, Thắng yêu cầu chị P., Huy và Tùng phải trả lời rõ ràng chuyện khất nợ. Sau đó, Thắng lái xe ô tô của Tùng chở cả nhóm về nhà Nguyễn Thị Lan Anh ở số 247 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm để “xử lý”. Tại đây, Thắng đóng cửa cuốn lại không cho ai ra ngoài. Tiếp đó, Thắng chửi bới, đe dọa chị P., Tùng và Huy. Thắng yêu cầu chị P. và Tùng phải có trách nhiệm trong việc khất nợ của Huy. Vì vậy, Thắng ép Tùng phải viết giấy bán chiếc xe ô tô Ford Ranger với giá 500 triệu đồng. Do sợ hãi nên Tùng đành viết giấy bán xe và đưa cho Lan Anh. Còn đối với chị P., Thắng yêu cầu chị này phải chịu trách nhiệm trả 300 triệu đồng. Vì chị P. không có tiền mang theo người, Thắng ép chị P. phải gọi điện về bảo người nhà mang tiền đến nộp thì mới cho về. Để uy hiếp tinh thần chị P., Thắng cầm kéo sắt liên tục đe dọa cắt gân tay, chân và cắt tóc của chị này.

Chưa dừng lại ở đó, Thắng dùng điếu thuốc lá đang hút dở gí vào gò má khiến chị P. bị bỏng. Nhận được điện thoại của vợ, chồng chị P. đã làm đơn gửi đến cơ quan công an trình báo về việc vợ mình đang bị một nhóm đối tượng giữ, ép nộp tiền. Nhận được thông tin, Công an phường Đông Ngạc cùng với Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng tới địa chỉ 247 đường Tân Xuân, giải cứu các nạn nhân và triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đắc Thắng và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận, do bực tức việc Huy làm hồ sơ bán nhà giả nên đã ném điếu thuốc đang hút vào mặt chị P. chứ không có việc đe dọa bắt trả tiền. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được cùng lời khai của chị P., anh Tùng và Huy, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Thắng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án cùng đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khủng bố con nợ bằng… mắm tôm

Tiếp đó, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng vừa bắt giữ đối tượng Cao Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, qua các mối quan hệ xã hội, bà H. (trú tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) quen biết với Khánh và có đặt vấn đề muốn vay tiền của Khánh dưới hình thức đóng họ.

Khoảng đầu tháng 2/2017, bà H. gặp nhóm của Khánh tại một quán cà phê để vay tiền. Tại đây, nhóm của Khánh hướng dẫn bà H. viết giấy vay nợ số tiền 12 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền thực tế mà bà H. nhận về chỉ là 10 triệu đồng, có nghĩa tiền lãi bà H. phải chịu là 2 triệu đồng. Khánh đưa ra quy định, bà H. sẽ phải đóng mỗi ngày 200.000 đồng cho nhóm của Khánh liên tục trong vòng 60 ngày.

Đến tháng Tư, bà H. đã trả hết bát họ cũ nhưng lại tiếp tục vay thêm 2 lần nữa với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng. Giữa tháng Năm, bà H. vào TP.HCM thăm họ hàng, không liên lạc và cũng không đóng tiền họ hàng ngày cho Khánh. Nghĩ rằng bà H. cố tình trốn tránh việc trả tiền, Khánh đã chỉ đạo nhóm đệ tử liên tiếp khủng bố gia đình con nợ bằng cách mang keo, chất bẩn đổ vào nhà bà này.

Ngoài ra, các đối tượng còn kéo đến cửa hàng cắt tóc của con trai bà H. để phá phách, đổ keo vào khóa cửa, ném mắm tôm... và đe dọa, hành hung anh này. Trước sự việc trên, con trai bà H. đã phải liên hệ với mẹ và đề nghị bà H. về nhà để giải quyết. Ngày 20/6, bà H. trở về Hà Nội và tiếp tục đóng họ cho Khánh mỗi ngày 200.000 đồng. Thế nhưng chỉ được 10 ngày, do không còn khả năng trả nợ, bà H. đành xin Khánh cho khất nhưng Khánh không đồng ý. Đối tượng này lập tức phóng xe máy đến tìm bà H.. Khi thấy bà H. đi bộ một mình ở đầu ngõ, Khánh tiến đến chửi bới, tát bà H. và yêu cầu bà ngày hôm sau phải trả đủ 400.000 đồng cho hắn. Một ngày đầu tháng Bảy, bà H. lại gọi điện xin khất nợ nhưng Khánh nhất quyết không nghe và tiếp tục tìm gặp, hành hung con nợ. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Khánh. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguyên Hương

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/danh-sap-hang-loat-o-nhom-tin-dung-den-o-ha-thanh-a197599.html