Đánh vợ, người đàn ông bị em vợ sát hại

Uống rượu say, Thúc cầm dao đuổi đánh vợ sang tận nhà ngoại thì xảy ra xô xát với em vợ. Ngay sau đó, người em vợ đã cầm dao chém anh rể tử vong.

“Nồi da xáo thịt”

Vào sáng 1/6, đường dây nóng của báo nhận được nhiều tin báo của bạn đọc về việc tại địa bàn xã Lộc Thịnh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến một người chết. Điều đáng nói hung thủ gây ra án mạng là em vợ của nạn nhân. Từ thông tin cung cấp của bạn đọc, PV nhanh chóng tìm đến xã Lộc Thịnh để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, nhiều người dân ngụ tại xã Lộc Thịnh vẫn chưa hết kinh hãi khi nghe nhắc đến vụ án mạng. Ông Nguyễn Văn Nam (ngụ xã Lộc Thịnh) cho biết: “Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/5 vừa qua. Hung thủ trong vụ án mạng này là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ngụ xã Lộc Thọ), còn nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thúc (SN 1973, ngụ ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh). Hiện Tuấn đã bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ để điều tra về hành vi giết người”.

Thông tin với PV về quá trình xảy ra vụ án, ông Nam cho hay, vào khoảng 16h ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Thúc sau khi đi nhậu về đã vô cớ chửi bới và đánh đập em Nguyễn Văn Tấn (15 tuổi). Thấy con bị đánh, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984) đã vào can ngăn và nói ông Thúc nhậu say thì đi vô buồng ngủ đi, cứ làm loạn cả nhà lên.

“Thấy vợ lên mặt với mình, Thúc quay sang chửi và hành hung vợ. Do là phụ nữ yếu đuối nên chị Dung chỉ biết chống đỡ yếu ớt. Chưa dừng lại đó, Thúc chạy đến bếp lấy con dao rựa. Thấy tình huống nguy hiểm sắp đến, chị Dung và em Tấn cuống cuồng bỏ chạy về phía cửa. Phát hiện chị Dung bỏ chạy, Thúc điên cuồng truy đuổi và liên tục vung rựa chém chị Dung nhưng không trúng. Do quá hoảng loạn, chị Dung nhắm thẳng nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1960), cách nhà chị Dung khoảng 60m”, ông Nam nói.

Chị Nguyễn Thị Loan (người dân hàng xóm) chia sẻ, khi vừa đến nhà mẹ đẻ thì chị Dung chạy vào nhà trốn. Thấy chị gái gặp nạn, Nguyễn Văn Tuấn (em trai chị Dung) đi ra cửa đứng ngăn ông Thúc lại. Tại đây, ông Thúc luôn miệng chửi bới và tuyên bố nếu Tuấn không xích ra thì sẽ bị Thúc chém chết. Tuy nhiên, Tuấn vẫn đứng ở cửa ngăn không cho ông Thúc vào nhà khiến hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, Tuấn bị ông Thúc chém bị thương.

“Nén đau, Tuấn lao vào bếp lấy con dao rựa ra chém Thúc 4 nhát khiến Thúc gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, người thân của Tuấn và người dân đã tước hai con dao và chở cả hai vào bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nghiêm trọng nên ông Thúc đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện. Về phần Tuấn, khi đến bệnh viện thì đã được các bác sĩ sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị”, chị Loan thông tin thêm.

Nhiều người dân địa phương cũng cho biết thêm, do nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng nên người dân báo tin cho Công an xã Lộc Thịnh và Công an huyện Lộc Ninh. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, cơ quan công an cử lực lượng đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước giám sát đối tượng Tuấn đang cấp cứu tại đây.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Gã chồng nghiện rượu

Trao đổi với PV, một điều tra viên Công an huyện Lộc Ninh cho biết, kết quả điều tra xác định, ông Thúc đến nhà bố mẹ Tuấn gây rối, đòi chém chị gái Tuấn. Trong quá trình hai bên xô xát, Tuấn bị ông Thúc chém gây thương tích. Vì muốn trả thù, Tuấn chạy đi lấy dao rồi chém nhiều nhát khiến ông Thúc tử vong khi trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận: “Việc tôi ra tay chém chết ông Thúc là vì quá phẫn uất trước việc anh rể thường xuyên đánh đập chị gái và cháu. Gia đình tôi đã nhiều lần nói chuyện với ông Thúc nhưng ông này vẫn tính nào tật nấy. Khi rượu vào là trở thành con người khác”.

“Tôi gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và bị ông Thúc chém gây thương tích. Tôi mong pháp luật sẽ điều tra rõ và đánh giá đúng về hành vi phạm tội của mình. Tội lỗi tôi đã gây ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”, Tuấn khai nhận thêm.

Vị điều tra viên cho biết thêm: “Đến sáng 1/6, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giam đối tượng Tuấn để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Tuấn đã được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị vết thương”.

Vẫn chưa hết đau đớn sau vụ thảm án khi em trai thì đi tù, còn chồng thì chết, chị Dung chia sẻ: “Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết đau đớn trước thảm cảnh xảy ra tại gia đình tôi. Giờ đây, tôi không chỉ trách cứ gì ông Thúc vì ông đã chết rồi, tôi càng không thể trách cứ em trai mình vì nó chết vì đứng ra bảo vệ chị gái. Giờ đây, tôi và gia đình chỉ mong Tuấn sẽ chịu mức án nhẹ nhất và sớm ra tù để làm lại cuộc đời”.

Thông tin với PV, một người thân của chị Dung cho biết, ông Thúc là người nát rượu. Mỗi khi rượu vào là đánh đập vợ con. Vì nhẫn nhục nuôi con nên chị Dung mới chịu đựng cuộc sống như vậy. Còn về phía Tuấn, nam thanh niên này hiền lành, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình.

NGA TRẦN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/danh-vo-nguoi-dan-ong-bi-em-vo-sat-hai-a147821.html