Đạo diễn Phan Đăng Di và các đồng nghiệp “vẽ” tranh phim ngắn

Những góc nhìn nhiều chiều và bao quát về phim ngắn VN 2013; phim ngắn trong xu thế chung của VN cũng như thế giới; điều gì đã làm nên sự lôi cuốn của phim ngắn trong những năm gần đây mặc dù nó rất hiếm khi xuất hiện trang trọng trong các rạp chiếu phim, không được đầu tư rầm rộ về kinh phí cũng như chiến lược PR... Trả lời tất cả các câu hỏi đó để vẽ nên một bức tranh chung về phim ngắn, đó là chủ đích của chương trình “Gala phim ngắn 2013” được phát sóng lúc 21h ngày 31.1 (mùng 1 Tết) trên VTV6.

Cùng vẽ bức tranh của phim ngắn 2013 là 4 khách mời, đó là những người đã và đang "cháy" hết mình cho phim ngắn: đạo diễn Phan Đăng Di, người đang giữ kỷ lục về giải thưởng quốc tế dành cho phim ngắn; Đỗ Quốc Trung và Luk Vân - 2 đạo diễn 9x có những tác phẩm phim ngắn gây xôn xao trên cộng đồng mạng và diễn viên Thanh Vân với vai diễn trong phim ngắn Giả sử.

Gala mang tới một diện mạo tươi trẻ và năng động của phim ngắn. Nhiều "cơn sốt" phim ngắn được nhắc tới trong năm 2013 như Valentine 13, Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Có một sự thích nhẹ, Tớ thích cậu thật đấy, Hà Nội em yêu anh...

Với khoảng 10 cuộc thi được tổ chức trong năm: Yxine, 1-2-3 action! Cánh diều vàng, SCI-FI..., nhiều bạn trẻ đã có cơ hội tới gần với ước mơ được làm phim, được giới thiệu mình với các nhà chuyên môn cũng như công chúng. Không ít gương mặt mới đã đạt giải thưởng cao với tác phẩm đầu tay như Đặng Việt Đức - Chiếc hộp pandora, Phan Nha Trang - Ký ức mùa xuân, Nguyễn Trọng Khôi - Không có gì quý...

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/san-khau-dien-anh/dao-dien-phan-dang-di-va-cac-dong-nghiep-ve-tranh-phim-ngan-174608.bld