Đảo ngược thế cờ

TP - Hai đội đầu bảng B.Bình Dương và Hà Nội T&T đều thất bại và sự vùng lên của các đội nhóm cuối bảng như HAGL, Navibank SG, XM.Hải Phòng, CS Đồng Tháp khiến tình thế của V-League 2010 sau vòng ba có những đảo lộn thú vị.

Trận đấu trên phố núi Pleiku được xem là trận cầu đinh của vòng ba đã diễn ra với nhiều cảm xúc trái ngược. Một phút mặc niệm tiền đạo xấu số Molina người Argentina (của B.Bình Dương, đột tử hôm 26-2) được hai đội thực hiện với tất cả sự thành tâm và nghiêm túc trước trận đấu, nhưng sau đó là những va chạm, nằm sân của cầu thủ hai phía và thậm chí là lao vào nhau khiến trận đấu có 3 thẻ đỏ (2 thẻ trực tiếp cho Hữu Thắng của Bình Dương và Evaldo của HAGL và 2 thẻ vàng cho Hoàng Vương của Bình Dương). Khán giả sân Pleiku dễ thương là thế, nhưng giờ cũng nhuốm màu bạo lực bởi một số ít quá khích vừa buông những lời lẽ thô tục vừa ném vật lạ xuống sân khiến trung vệ Chí Công của đội khách phải nằm sân. Lực lượng bảo vệ có lẽ chưa quen với các tình huống này nên phản ứng quá chậm chạp. Di chuyển đến kiệt lực, đội khách tấn công khá yếu ớt và là cơ hội để chủ nhà HAGL giành chiến thắng quan trọng 2-0 với 2 bàn thắng của Minh Thiện và Evaldo. Đây có thể nói là chiến thắng cực kỳ quan trọng cho đội bóng phố núi mà những người điềm tĩnh như trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. HLV Kiatisak cũng phải mừng ra mặt khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Như B.Bình Dương, T&T Hà Nội cũng thất bại trong chuyến làm khách đến Long An khi Antonio đánh đầu góc hẹp từ quả phạt góc và Dany David thoát xuống sau quả chọc khe của đồng đội giúp ĐTLA có chiến thắng quan trọng sau 2 trận toàn hòa. Hai chiến thắng đậm của Đồng Tháp trước đội khách Ninh Bình và XM Hải Phòng trước chủ nhà SLNA cũng thật bất ngờ. Tiền đạo Được Em tỏa sáng khi ghi một hat-trick và đồng đội Sunday, Văn Nghĩa ghi mỗi người một bàn giúp đội bóng xứ Đồng Tháp Mười giành chiến thắng đậm đà 5-2 trước đội bóng cố đô Ninh Bình (hai bàn thắng do Gustavo và Việt Thắng ghi). Tương tự trên sân Vinh, đội khách XM Hải Phòng đã có chiến thắng đậm 4-2, cải thiện đáng kể hình ảnh của mình qua các pha lập công của Đặng Văn Robert, Leandro, John Wole và Lazaro. Trong lúc đó, với 2 điểm sau 3 lượt trận, chính SLNA mới là đội còn nhiều việc phải làm. Việc ba đội đầu bảng là B.Bình Dương, T&T Hà Nội và XM the Vissai Ninh Bình cùng dắt tay nhau thua trận khiến SHB Đà Nẵng và Hòa Phát Hà Nội vươn lên thu hẹp khoảng cách khi đội bóng sông Hàn giành chiến thắng 2-0 trước đồng hương miền Trung Khatoco Khánh Hòa (Quang Cường và lại Merlo ghi bàn) và Hòa Phát thắng với tỷ số sát nút 3-2 trước LS Thanh Hóa trong một thế trận mà đội bóng xứ Thanh mở điểm trước nhưng lại mất người (Văn Hiển bị thẻ đỏ và LS Thanh Hóa chịu thêm quả 11m) khiến cuối cùng bị thua ngược dù đã 2 lần Đình Tùng và Thạch Bảo Khanh vượt lên dẫn trước. Trận thắng của đội khách Navibank SG trên sân Thiên Trường được xem là bất ngờ nhất khi họ đã bị chủ nhà dẫn trước sau pha mở tỷ số của Gaspard, nhưng chỉ trong hai phút (68 và 70), Văn Lâm và Hoàng Đảm bất ngờ ghi bàn giúp đội khách lội ngược dòng ngoạn mục nhất ở lượt đấu thứ ba này. Xếp hạng sau lượt đấu thứ ba: SHB Đà Nẵng, B Bình Dương, T&T Hà Nội, Hòa Phát Hà Nội (cùng 6 điểm); ĐTLA (5 điểm); Đồng Tháp, Hải Phòng, Navibank SG, Ninh Bình (cùng 4 điểm); HAGL, Khánh Hòa (cùng 3 điểm); SLNA (2 điểm) và hai đội Nam Định, Thanh Hóa mới vẻn vẹn 1 điểm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187566&channelid=11