Dập dìu Cửa Hội

Những ngày cuối năm, không khí ở Cửa Hội (Nghi Xuân) càng trở nên nhộn nhịp. Những ngư dân chân chất đang hối hả, tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối cùng trước khi trở về sum vầy bên gia đình đón một năm mới ấm cúng, với nhiều ước vọng.

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi

Đan Nhai - Hội Thống xưa, nay là Xuân Hội nằm ở cực Bắc huyện Nghi Xuân, từ bao đời nay, người dân dựa vào biển để sinh tồn và phát triển. Là địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, lại có nhiều đình chùa, miếu mạo nổi tiếng linh thiêng nên đời sống văn hóa, tâm linh của ngư dân nơi đây cũng vô cùng đặc sắc.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, ngư dân Hội Thống lại háo hức, hân hoan với lễ hội tôn vinh cá Ông, với nghi lễ rước thần Nam Hải cùng vui xuân. Theo ông Lê Quốc Lập - nguyên Trưởng ban Văn hóa xã Xuân Hội, để chuẩn bị cho lễ rước thần cần thượng nêu, dựng phướn vào ngày 25 tháng chạp, đến ngày 30 thì làm lễ tất niên. Sau ngày mồng 1 tết, làm lễ dâng hương cung thỉnh thần. Trong 3 ngày tết, các vị chánh tế và ông từ (người trông coi đền thờ) sẽ thay nhau túc trực tại đền Cô, đền Cậu nhận lễ do ngư dân dâng lên thần. Đây là nghi lễ cảm tạ của ngư dân đối với sự phù hộ của Nam Hải ngư thần trong mùa biển vừa qua và cầu mong năm mới nhận được nhiều lộc biển.

Xuân Hội có trên 85 tàu, trong đó, phần lớn các tàu đều có công suất từ 220-330 CV, sản lượng đánh bắt trên 5.600 tấn

Cùng với lễ rước thần Nam Hải thì lễ quay mũi thuyền cũng là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của ngư dân Cửa Hội. Đêm giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ, bởi trong giờ phút trời đất giao hòa, bà con lại cùng nhau ra bến làm lễ quay mũi thuyền cho các phương tiện đánh bắt. Một số thuyền đại diện sẽ chạy ra cửa lạch, múc 3 gàu nước lên dội vào các khoang thuyền rồi vái tứ phương để cúng hà bá với mong ước một mùa biển bình yên, thắng lợi.

Trung tuần tháng giêng, đầu tháng 2 âm lịch, người dân Hội Thống lại nô nức với lễ cầu ngư ở đền Cá. Theo cụ Trần Trọng Mỹ (78 tuổi, thôn Hội Tiến) thì văn tế cầu ngư luôn hướng niềm mong ước về một mùa biển thuận buồm, xuôi gió, ngư dân ra khơi bám biển gặp nhiều thắng lợi.

Sau phần lễ, ngư dân vui vầy với hội chèo bơi, thi bơi. Đây là cuộc thi của các vạn chài, vạn rùng, vạn te, vạn đáy, vạn mành và đội thuyền của nghề nông. Dưới nước, thuyền mành lướt sóng. Trên bờ, trống thúc liên hồi. Tiếng hò reo cổ vũ không ngớt khiến cho vùng cửa biển căng tràn sức sống.

Dịp này, những chiếc tàu đang hối hả nối đuôi nhau cập cảng sau một năm vật lộn mưu sinh với biển cả. Ngư dân Nguyễn Văn Hùng tâm sự: “Năm nay, biển yên, sóng lặng, không có bão to nên việc đánh bắt gặp nhiều thuận lợi. Hơn nữa, nhờ những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước về đóng mới, cải hoán tàu, mua sắm ngư cụ, máy móc nên nhiều ngư dân chuyển được tàu công suất lớn, có thể bám biển dài ngày, nâng cao giá trị và sản lượng đánh bắt”.

Tính đến nay, toàn xã Xuân Hội có trên 85 tàu, trong đó, phần lớn các tàu đều có công suất từ 220-330 CV, sản lượng đánh bắt trên 5.600 tấn, giá trị thu nhập hơn 65 tỉ đồng.

Mùa biển thắng lợi, nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của ngư dân trên bến cảng, chúng tôi thầm nghĩ, tết này, bà con sẽ đủ đầy và sung túc hơn. Cầu chúc cho những ngư dân vùng Cửa Hội bước sang năm mới với nhiều niềm vui, sức khỏe để kiên cường vươn khơi, bám biển, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, đủ đầy.

Phúc Quang

Xem chi tiết

Xem nhiều

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi

Đan Nhai - Hội Thống xưa, nay là Xuân Hội nằm ở cực Bắc huyện Nghi Xuân, từ bao đời nay, người dân dựa vào biển để sinh tồn và phát triển. Là địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, lại có nhiều đình chùa, miếu mạo nổi tiếng linh thiêng nên đời sống văn hóa, tâm linh của ngư dân nơi đây cũng vô cùng đặc sắc.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, ngư dân Hội Thống lại háo hức, hân hoan với lễ hội tôn vinh cá Ông, với nghi lễ rước thần Nam Hải cùng vui xuân. Theo ông Lê Quốc Lập - nguyên Trưởng ban Văn hóa xã Xuân Hội, để chuẩn bị cho lễ rước thần cần thượng nêu, dựng phướn vào ngày 25 tháng chạp, đến ngày 30 thì làm lễ tất niên. Sau ngày mồng 1 tết, làm lễ dâng hương cung thỉnh thần. Trong 3 ngày tết, các vị chánh tế và ông từ (người trông coi đền thờ) sẽ thay nhau túc trực tại đền Cô, đền Cậu nhận lễ do ngư dân dâng lên thần. Đây là nghi lễ cảm tạ của ngư dân đối với sự phù hộ của Nam Hải ngư thần trong mùa biển vừa qua và cầu mong năm mới nhận được nhiều lộc biển.

Xuân Hội có trên 85 tàu, trong đó, phần lớn các tàu đều có công suất từ 220-330 CV, sản lượng đánh bắt trên 5.600 tấn

Cùng với lễ rước thần Nam Hải thì lễ quay mũi thuyền cũng là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của ngư dân Cửa Hội. Đêm giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ, bởi trong giờ phút trời đất giao hòa, bà con lại cùng nhau ra bến làm lễ quay mũi thuyền cho các phương tiện đánh bắt. Một số thuyền đại diện sẽ chạy ra cửa lạch, múc 3 gàu nước lên dội vào các khoang thuyền rồi vái tứ phương để cúng hà bá với mong ước một mùa biển bình yên, thắng lợi.

Trung tuần tháng giêng, đầu tháng 2 âm lịch, người dân Hội Thống lại nô nức với lễ cầu ngư ở đền Cá. Theo cụ Trần Trọng Mỹ (78 tuổi, thôn Hội Tiến) thì văn tế cầu ngư luôn hướng niềm mong ước về một mùa biển thuận buồm, xuôi gió, ngư dân ra khơi bám biển gặp nhiều thắng lợi.

Sau phần lễ, ngư dân vui vầy với hội chèo bơi, thi bơi. Đây là cuộc thi của các vạn chài, vạn rùng, vạn te, vạn đáy, vạn mành và đội thuyền của nghề nông. Dưới nước, thuyền mành lướt sóng. Trên bờ, trống thúc liên hồi. Tiếng hò reo cổ vũ không ngớt khiến cho vùng cửa biển căng tràn sức sống.

Dịp này, những chiếc tàu đang hối hả nối đuôi nhau cập cảng sau một năm vật lộn mưu sinh với biển cả. Ngư dân Nguyễn Văn Hùng tâm sự: “Năm nay, biển yên, sóng lặng, không có bão to nên việc đánh bắt gặp nhiều thuận lợi. Hơn nữa, nhờ những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước về đóng mới, cải hoán tàu, mua sắm ngư cụ, máy móc nên nhiều ngư dân chuyển được tàu công suất lớn, có thể bám biển dài ngày, nâng cao giá trị và sản lượng đánh bắt”.

Tính đến nay, toàn xã Xuân Hội có trên 85 tàu, trong đó, phần lớn các tàu đều có công suất từ 220-330 CV, sản lượng đánh bắt trên 5.600 tấn, giá trị thu nhập hơn 65 tỉ đồng.

Mùa biển thắng lợi, nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của ngư dân trên bến cảng, chúng tôi thầm nghĩ, tết này, bà con sẽ đủ đầy và sung túc hơn. Cầu chúc cho những ngư dân vùng Cửa Hội bước sang năm mới với nhiều niềm vui, sức khỏe để kiên cường vươn khơi, bám biển, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, đủ đầy.

Phúc Quang

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/dap-diu-cua-hoi/108637.htm