Đập phá mồ mả vì... xin tiền không được!

Ngày 7-9, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Tấn Trần Ngọc (1991, tạm trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình) về hành vi 'Xâm phạm mồ mả'. Qua làm việc với CQĐT, Ngọc đã thừa nhận hành vi đập phá mồ mả ông bà, đe dọa tính mạng người thân trong gia đình.

Ngày 7-9, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Tấn Trần Ngọc (1991, tạm trú TT Hà Lam, H. Thăng Bình) về hành vi “Xâm phạm mồ mả”. Qua làm việc với CQĐT, Ngọc đã thừa nhận hành vi đập phá mồ mả ông bà, đe dọa tính mạng người thân trong gia đình.

Ông Phan Tấn Anh bên ngôi mộ bị Ngọc đập phá.

Ông Phan Tấn Anh bên ngôi mộ bị Ngọc đập phá.

Mới đây, ông Phan Tấn Anh (1950, trú TT Hà Lam) nhận được tin từ người cháu bên Mỹ nói rằng ngôi mộ cha của ông tại nghĩa địa Xá Trâu (tổ 13, TT Hà Lam) đã bị đập phá. Kẻ thực hiện hành vi đó là Phan Tấn Trần Ngọc (gọi ông Anh bằng ông nội chú). Kèm theo tin nhắn là hình ảnh ngôi mộ cha ông Anh đã bị đập nát. Bàng hoàng với thông tin trên, ông Anh chạy đến nghĩa địa để xem thực hư thì hốt hoảng khi nhìn thấy mộ của cha mình không còn nguyên vẹn. Quá đau buồn, phẫn nộ, ông Anh làm đơn kêu cứu gửi CAH Thăng Bình nhờ can thiệp xử lý.

Sau khi xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên ngày 8-8, CQĐT CAH Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án. Trong lúc cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để có cơ sở khởi tố bị can thì ngày 20-8, Ngọc tiếp tục đập phá mộ mẹ của ông Anh khiến ông càng thêm lo lắng, tức giận nên tiếp tục gửi đơn nhờ các cơ quan chức năng can thiệp.

Theo ông Anh ra nghĩa địa Xá Trâu, chúng tôi nhận thấy mộ cha mẹ của ông Anh đã bị gãy đổ bia đá lẫn nhà bia, phần trên bao quan cũng bị đập vỡ nhiều chỗ... Sau đó, ông Anh còn đưa cho chúng tôi xem những tin nhắn mà Ngọc gửi cho người thân bên Mỹ với nội dung hăm dọa tính mạng nhiều người. Kèm theo tin nhắn là hình ảnh những ngôi mộ bị đập nát. Có tin nhắn Ngọc nói nguyên nhân khiến mình đập mộ như sau: “Mồ mả ông cha mấy người xây không hỏi ý kiến tui, xây lên không hợp phong thủy ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tui, đập, mấy người lo gửi tiền về xây cho hợp ý tui, không hợp tui đập tiếp xây lại, khi nào tui làm ăn ra thì thôi...”.

Không chỉ dừng ở việc đập phá mồ mả ông bà cố, trước đó Ngọc còn vào nhà ông Anh gom hết di ảnh trên bàn thờ bỏ vào bao tải vác đi. Sau đó Ngọc đem di ảnh xếp thành hàng dài ven đường rồi chụp hình gửi qua cho người thân bên Mỹ. Trong tin nhắn kèm theo hình ảnh này, Ngọc ghi: “mấy người lo tính toán đi, 10 ngày sau tôi về tôi đập nát hết mấy cái mộ của ông cha mấy người, bàn thờ tôi đem ra chợ Hà Lam tôi xếp dãy cho mấy người xem, điên hung rồi đó, khôn hồn thì ở luôn bên Mỹ nớ đi, bất cứ người nào về Việt Nam là vào bệnh viện nằm hết đó, cảnh cáo mấy người”.

Theo lời ông Anh kể, Ngọc là cháu nội đích tôn của ông Phan Tấn Hòa - anh trai lớn của ông. Ngọc mồ côi cha từ khi 1 tuổi, ở cùng mẹ và ông bà nội tại TT Hà Lam. Năm 1994, vợ chồng ông Hòa sang định cư tại Mỹ. Vài năm sau, lần lượt các cô, chú ruột của Ngọc cũng sang bên đó sinh sống. Năm 2000, mẹ Ngọc đi bước nữa và đưa Ngọc vào sống cùng tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Năm 2014, mẹ Ngọc ly hôn và vào sống tại TPHCM, Ngọc cũng đi theo mẹ. Trong thời gian này Ngọc theo học nghề kỹ thuật nhiếp ảnh và đi làm nhiều nơi, sau đó về TP Đà Nẵng làm cho một Cty.

Theo ông Anh và những người thân, nguyên nhân khiến Ngọc hành động như trên là do Ngọc xin tiền từ ông bà nội, cô chú mua nhà ở thành phố để ở nhưng không được đáp ứng. Ngọc cho rằng người thân bên Mỹ có nhiều tiền nhưng không chăm lo cho mình, trong khi mình là cháu đích tôn! “Khi vợ chồng ông Hòa hay cô, chú của Ngọc mỗi lần về thăm quê đều cho tiền Ngọc. Tuy không nhiều nhưng mỗi người đều cho vài ba trăm USD để giúp đỡ Ngọc trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi Ngọc xin số tiền quá lớn để mua nhà, người thân không thể nào đáp ứng được ngay thì Ngọc có hành động hỗn xược, bất đạo như trên” - ông Anh nói.

Trước hành động trên của Ngọc, người dân địa phương cũng lắc đầu ngán ngẩm. Còn vợ chồng ông Anh cứ thấp thỏm lo sợ. Đi đâu ông bà cũng phải dè chừng, đến chập tối phải lo dọn hàng, đóng cửa, đề phòng bất trắc…

B.B - N.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_171918_.aspx