Đắt giá ảnh màu cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử

Những bức ảnh màu về chiến tranh thế giới thứ hai là rất hiếm, tuy nhiên ngày nay nhiều bức ảnh đắt giá đã được tô màu lại.

Bức ảnh nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai về một cậu bé có tên Hans Georg Henke 16 tuổi thuộc Đoàn thanh niên Hitler ngồi khóc sau khi bị quân Đồng Minh bắt được vào ngày 3/4/1945. Ảnh: Warhistory.

Sỹ quan điện báo Middlemiss và George Beurling trong không lực hoàng gia Anh đang thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin từ cuộc không chiến bảo vệ nước Anh về tổng hành dinh ở London. Geogre chết ngày 20/5/1948 do một vụ tai nạn máy bay, Middlemiss mất năm 2013. Ảnh: Warhistory.

Một chiếc xe Half-track (nửa xích nửa lốp) thuộc Quân đội Mỹ đang tiến qua sông Rhine ở Đức trong cuộc hành quân thần tốc nhằm kết thúc chiến tranh. Ảnh chụp ngày 27/3/1945. Ảnh: Warhistory.

Những thành viên trên chiếc máy bay Douglas C 47A đang chuyển một đồng đội bị thương của mình sang xe cứu thương, ảnh chụp ngày 10/6/1944. Ảnh: Warhistory.

Một hàng dài các pháo tự hành chống tăng ISU-122 của Liên Xô đang đỗ ngoài ngoại ô Berlin. Ảnh chụp tháng 5 năm 1945 - thời điểm mà Hồng quân Liên Xô giành được thắng lợi cuối cùng trước phát xít Đức, chính thức kết thúc cuộc đại chiến thế giới ở châu Âu. Ảnh: Warhistory.

Pháo chống tăng 84mm của lực lượng New Zealand đang nã đạn gần khu vực Sora, Italia, ảnh chụp ngày 1/6/1944. Ảnh: Warhistory.

Chiếc máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới do Phát Xít Đức chế tạo mang tên Jagdgeschwader 7 khi bị quân Đồng Minh tịch thu vào ngày 15/4/1945. Những người lính bộ binh thuộc Sư đoàn thiết giáp số 5 đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc máy bay... không có cánh quạt. Ảnh: Warhistory.

Chiếc máy bay ném bom B-17 thuộc phi đội 324 cùng tất cả 10 thành viên tổ bay chụp ảnh lưu niệm trước khi họ tham gia chuyến bay cuối cùng vào năm 1943, chỉ ít tiếng sau khi bức ảnh được chụp, chiếc B-17 đã bị bắn hạ trên bầu trời Đức, tất cả tổ bay đểu nhảy dù ra ngoài thành công và bị bắt làm tù binh đến cuối chiến tranh. Ảnh: Warhistory.

Một tiểu đội súng máy Vicker của quân Anh. Đây là những khẩu súng máy đời cổ được làm mát bằng nước, một tiếng chiến đấu với khẩu Vicker có thể tốn tới 3 lít nước để làm mát. Ảnh: Warhistory.

Thủy quân Lục chiến Mỹ leo từ tàu vận tải xuống "tàu há mồm" chuẩn bị đổ bộ trong trận Peleliu ở mặt trận Thái Bình Dương. Ảnh chụp vào khoảng tháng 9-10/1944. Ảnh: Warhistory.

Hai xạ thủ súng máy vô danh thuộc tiểu đoàn Dù số 1 của Canada đang tác chiến tại Châu Âu. Ảnh chụp ngày 17/5/1944. Ảnh: Warhistory.

Chiếc phi cơ F6F-5 đang bốc cháy ngùn ngụt sau nỗ lực hạ cánh thành công lên tàu sân bay USS Lexington của phi công Thiếu Úy Ardon Ives. Ảnh chụp vào ngày 25/2/1945. Chỉ vài tuần sau cú hạ cánh thoát chế thần kỳ này, Thiếu Úy Ives đã hy sinh trong một cuộc không chiến với quân Nhật, ông mất ngày 18/3/1945 khi mới 23 tuổi. Ảnh: Warhistory.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dat-gia-anh-mau-cuoc-chien-tranh-tan-khoc-nhat-lich-su-835313.html