Đất mẹ đã ôm Bình vào lòng

- Sau quãng đường gần 100km từ sân bay Nội Bài về đến Hải Dương, gần 12h trưa 18/1, thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình đã về đến quê nhà (phường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương). Họ hàng, bà con lối phố đã tập trung rất đông để đón Bình.

>> Toàn cảnh vụ SV Tăng Quốc Bình bị sát hại tại Nga Đoàn xe dài 5 chiếc, đi đầu là chiếc xe tang chở thi hài sinh viên Tăng Quốc Bình chầm chậm dừng lại ngoài đầu phố Nguyễn Lương Bằng. Hàng trăm người dân đã tập trung trước đó hàng tiếng đồng hồ. Và chờ đợi. Khi bóng dáng chiếc xe trắng có ảnh Bình đi trước xuất hiện, những tiếng khóc đã bắt đầu nức nở. Không khí buồn thương chìm đắm khắp lối ngõ nhỏ, con đường mà Bình đã thân thuộc trong những ngày tháng sống ở quê nhà. Gia đình em đã chuẩn bị chu đáo các thứ cần thiết, để tổ chức tang lễ nhanh gọn tại nhà. Theo ước nguyện của bố mẹ Bình, họ muốn con trai mình “ghé thăm nhà”, trước khi đưa em đi hỏa táng tại Hải Phòng. Tang lễ Tăng Quốc Bình được thực hiện nhanh chóng và đơn giản, cố gắng để sự đau thương không kéo dài trong tâm tưởng những người thân của em. Mẹ của Bình đã lặng người rất lâu, và rất nhiều lần bà ngã quỵ. Cho đến tận lúc này, bà vẫn không tin rằng, đứa con trai của mình đã mất. Nén nỗi đau thương, ông Vũ Bá Mơ, cậu ruột của Bình cho biết: “Bình mất đi là một mất mát lớn của gia đình. Nhưng, tôi mong rằng, sẽ không còn ai phải chịu nỗi bất hạnh như Bình nữa. Mong rằng, những hành động dã man của những kẻ mất nhân tính này sẽ không lặp lại…”. Sau tang lễ, thi hài của Bình được đưa thẳng xuống Đài hỏa táng TP Hải Phòng để hỏa táng. Những ngày dài mòn mỏi đợi tin của bố mẹ Bình đã chấm dứt. Bình đã trở về quê hương. Gia đình em mong muốn, sẽ sớm nhận được kết quả của các cơ quan điều tra bên Nga, để những kẻ phạm tội được đưa ra ánh sáng!

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/01/824601/