Đau đáu mẹ già, con thơ đưa tiễn thôn trưởng tử vong khi khắc phục bão

Tin anh Nguyễn Thu Lộc, thôn trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tử vong khi đi chặt cây đổ sau bão khiến mọi người bàng hoàng.

Bát cơm nguội trước giây phút tử nạn

Tin dữ ập đến với gia đình anh Lộc và những người dân ở xã vào sớm tinh mơ ngày 16/9. Người dân thôn Chi Lệ kể, ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Thu Lộc, thôn trưởng đã đánh xe máy đi một vòng quanh xóm để nắm tình hình rồi về nhà lấy dao đến nhà bà Tuý để giúp chặt cây, chuyển đồ.

Xong, vị thôn trưởng mẫn cán này đến nhà cụ Nguyễn Thu Trọng có con cái đi làm ăn xa để giúp đỡ sửa lại chỗ giột. Do đói nên anh Lộc chạy về nhà ăn vội bát cơm nguội rồi cầm dao đi tiếp đến nhà ông Nguyễn Thu Nhàn (75 tuổi) vì có cây đổ đè lên cột điện.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đến viếng và đưa tiễn anh Lộc.

Ông Nhàn kể: "Tôi già rồi, thấy cây xoan đâu đổ lên cột điện mà không tự mình làm được. Anh Lộc đến tôi rất mừng. Anh Lộc trèo lên cây để chặt ngọn. Khi ngọn cây rơi xuống thì dây điện bật lên, hất anh Lộc rơi xuống. Tôi chỉ kịp hét lên chạy lại thì thấy anh Lộc đã nằm bất tỉnh trên mương bê tông. Khi mọi người chạy đến lay anh Lộc dậy và hét lên thì tôi biết việc xấu đã xảy ra".

Chúng con cần bố

Đến tiễn đưa người thôn trưởng xấu số, không ai cầm được nước mắt khi em Nguyễn Thu Xuân (học lớp 10), con gái đầu của anh Lộc kêu khóc thảm thiết: "Bố ơi! Chúng con cần bố!".

Phía nhà trong, cụ Thân Thị Cháu (80 tuổi), mẹ anh Lộc nghẹn giọng, mếu máo không ra tiếng: "Lộc ơi! Răng không ăn cho no? Răng không để mẹ đi chặt cây thay con!".

Vợ anh Lộc khóc ngất khi biết tin chồng tử vong.

Trong giường, chị Trương Thị Phượng, vợ anh Lộc ngất lên, ngất xuống nói không thành tiếng. Em Nguyễn Thu Quân, cậu con trai đang học lớp 9 đứng bên bàn thờ cầm gậy lạy tạ người đến thắp hương. Chốc chốc Quân lại gục xuống.

Trong tiếng khóc xé lòng, bé Nguyễn Thu Anh (6 tuổi), là con út đeo vành khăn trắng chạy vào chạy ra ngơ ngác nhìn mọi người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Con trai út ngơ ngác không biết rằng mình đã mất cha...

Ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã không giấu nổi xúc động: "Cách đây không lâu, đồng chí Lộc mới lên xin xác nhận hồ sơ vay ngân hàng 50 triệu để xây nhà cấp 4 vì xập xệ. Vợ đau bệnh khớp, lại thêm mẹ già và 3 đứa con còn nhỏ. Thương lắm!"

Trước lễ truy điệu, nhiều đoàn cán bộ huyện, địa phương, anh em bà con lối xóm đến thắp hương. Trong giây phút tưởng nhớ, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt. Việc thôn trưởng thiệt mạng sau bão vì công việc tập thể với những người dân xã Sơn Lộc đó là một sự hi sinh cao cả trong thiên tai bão lũ.

Ông Thái Hữu Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc chia sẻ: "Đó là một hành động dũng cảm, hi sinh vì nhiệm vụ chung, rất mong các cấp các ngành xem xét để vừa ghi nhận vừa động viên cho những người thân còn lại của đồng chí Lộc".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến chị Trương Thị Phượng, thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Hoặc gửi về chuyên trang An ninh tiền tệ theo số tài khoản của VP Đại diện báo NĐT tại MT&TN: 22001010767776, Ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An.

Quốc Hiệp - Quốc Hoàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dau-dau-me-gia-con-tho-dua-tien-thon-truong-tu-vong-khi-khac-phuc-bao-209473.htm