Đau đớn giây phút các nhân chứng bất lực trước vụ cháy làm 3 người chết ở TP HCM

Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người thấy thi thể anh Tin đang nằm úp lên, ôm lấy cô con gái 2 tuổi, còn người vợ thì chết ngạt trong nhà vệ sinh.

Kể lại trên báo Tiền phong về giây phút biết có người mắc kẹt phía trong đám cháy tại tiệm cho thuê dịch vụ cưới hỏi tại TP HCM khiến 3 người tử vong nhưng không thể làm được gì, Nguyễn Lợi (33 tuổi), một nhân chứng cho biết: "Lúc phát hiện lửa bốc lên từ cửa tiệm, tôi và nhiều người khác chạy đến đập cửa gọi. Lúc đó, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng người vợ kêu cứu bên trong. Mọi người tìm cách phá cửa nhưng không thành do cửa cuốn bằng sắt quá chắc".

“Sau đó, chúng tôi vòng ra bên hông nhà dùng búa tạ đập tường cứu người, tuy nhiên, khi bức tường bể ra, thì ngọn lửa phụt mạnh, không ai tiếp cận được bên trong. Chúng tôi dùng xô chậu lấy nước dập lửa nhưng bất thành. Lúc đó, căn nhà có một vòi nước bắt ra phía sau nhưng bị khóa vòi từ bên trong. Chứ nếu vòi bên ngoài chắc sẽ khác. Khi lực lượng PCCC đến bắt 4-5 vòi nước xịt vào trong nhà mới dập được lửa", anh Lợi kể.

Anh Lợi kể lại sự việc với PV. Ảnh: Báo Tiền phong

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, cũng chia sẻ về vụ việc đau lòng trên, một dân phòng cho hay, do không phá được cửa để tiếp cận đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã quyết định đập tường phía sau.

Ít phút sau ngọn lửa được khống chế, thì cả 3 người trong gia đình anh Tin đều đã tử vong. “Lúc vào trong nhà để bảo vệ hiện trường, đập vào mắt tôi là cảnh tượng đau lòng, thi thể anh Tin đang nằm úp lên, phía dưới là cô con gái 2 tuổi, còn chị Thùy thì chết ngạt trong nhà vệ sinh", người này cho biết thêm.

Sau khi nhận được hung tin, nhiều người thân của 3 nạn nhân lập tức có mặt. Họ đau đớn, gào khóc thảm thiết.

Hiện trường vụ cháy khiến đôi vợ chồng và con nhỏ chết thảm. Ảnh: Trí thức trẻ

Anh Đại (19 tuổi, quê Quảng Ngãi, cháu ruột của nạn nhân Tin) chia sẻ, sáng nay, anh đang ngủ thì nhận tin, khi đến hiện trường thì thấy mẹ chị Thùy ngất xỉu bên ngoài căn nhà.

“Lúc trước tôi làm với cậu, tối đến cũng ngủ lại đây. Tôi mới chuyển công việc gần 1 tháng, giờ hay tin này tôi thật sự rất sốc”, anh Đại cho biết.

Theo bà Trần Thị Mỹ Chi (48 tuổi), chủ căn nhà nơi xảy ra vụ cháy cho biết, vợ chồng anh Tin thuê nhà của bà làm nơi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi mới được 2 năm. Vợ chồng anh Tin là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Kể lại sự việc trên Trí thức trẻ, Anh Xô (35 tuổi, ngụ Q.12) cho hay: "Tối hôm qua tôi còn nhậu và đi đánh bi-a với anh Tin cùng những người bạn ở trong khu phố này. Đến hơn 23h, anh Tin sợ vợ con ở nhà 1 mình nên cũng ra về cùng mọi người...".

"Trong cuộc nhậu và lúc chơi bi-da, anh Tin không có bất cứ mâu thuẫn với ai hay uất ức điều gì về chuyện bạn bè, gia đình, tình cảm. Anh vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng đâu ngờ rằng sự việc lại xảy ra như vậy", anh Xô nói thêm.

Hiện trường bên ngoài đám cháy bị phong tỏa. Ảnh: Lê Trai

Anh Xô cũng là một trong những người trực tiếp phá cửa tìm cách cứu gia đình của vợ chồng anh Tin – chị Thùy. Anh kể: "Lúc đó, tôi nghe tiếng kêu cứu của chị Thùy nên chạy ra thì thấy khói nghi ngút trong ngôi nhà của vợ chồng anh Tin nên hô hoán cho mọi người xung quanh cùng những thanh niên trong khu phố tiến hành phá cửa, đập tường nhà tìm cách cứu người. Khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ và tiếng kêu cứu thất thanh của gia đình anh Tin".

"Trước đó, mọi người vẫn thấy bé Nhi hồn nhiên chơi đùa trong xóm, vậy mà chỉ sau một đêm, bi kịch đã xảy ra", một người hàng xóm thương xót chia sẻ.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo quận 12 đã để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng, báo Tiền phong đưa tin.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng gần 3h hôm nay (4/10), nhiều người dân phát hiện lửa bùng phát tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi của anh Tin, trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TPHCM nên hô hoán người đến ứng cứu đồng thời báo tin lên cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn khiến công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã tới hiện trường tổ chức dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ cháy đã khiến anh Trịnh Ngọc Tin cùng vợ là Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và con gái là Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi) tử vong.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dau-don-giay-phut-cac-nhan-chung-bat-luc-truoc-vu-chay-lam-3-nguoichet-a164395.html