Đau đớn giây phút chồng nhận ra thi thể vợ dưới giàn giáo bị sập

Dùng tay gạt lớp bê tông tươi lấp gần hết người một nạn nhân, ông Phan Văn Hiệp khóc ngất khi nhận ra đó chính là người vợ xấu số của mình.

Chiều 11/6, sau vụ sập sàn bê tông ở Vũng Tàu khiến 2 nữ công nhân tử vong, nhiều người thân của các nạn nhân có mặt ở bệnh viện nghe ngóng thông tin. Những công nhân may mắn thoát chết vẫn chưa hết hoảng loạn.

Tin tức trên Tri thức trực tuyến, theo các nhân chứng, sáng 11/6, có 15 công nhân (8 nam, 7 nữ) đến làm việc tại công trường, họ tỏa ra nhiều khu vực. Khi chiếc xe bồn bơm bê tông lên tầng 5 thì tai nạn xảy ra.

“Tôi đang đan thép ở góc trái tòa nhà thì nghe tiếng động lớn, nhìn lên thấy toàn bộ sàn tầng 5 đổ sập. Nhiều người la hét, hoảng loạn thoát thân” - một nhân chứng nói.

Xe cứu hộ được huy động giải cứu công nhân mắc kẹt. Ảnh: VnExpress.

Chưa hết bàng hoàng trước sự cố sập sàn bê tông, chị Trần Thị Nho (27 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết, bản thân được phân công làm việc ở khu tầng hầm. Khi nghe tiếng đổ sập, chị chạy lên phía trên xem, thấy đồng nghiệp tên Th. bị nhiều thanh thép công trình đè lên người.

Nữ công nhân kể lại: "Chị ấy kêu cứu trong đau đớn. Lúc đó, tôi không thể kéo được người này ra ngoài nên phải gọi thêm 4 thanh niên đến trợ sức".

Chiều cùng ngày, ông Phan Văn Hiệp (chồng nạn nhân Dương Thanh T., 43 tuổi) với gương mặt thất thần như người mất hồn ngồi bệt xuống hành lang khu nhà xác bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) chờ đợi. Người đàn ông này lâu lâu lại nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại. Mỗi lần nhắc tới vụ tai nạn, thân hình gầy gò của ông lại run lên.

“Tôi đang làm ở một công trình khác, nghe người báo tin giàn giáo khu nhà mà vợ đang thi công bị sập. Chạy vào trong thì thấy nhóm người đang đưa một phụ nữ bị thương ra ngoài. Nhìn về phía cầu thang, tôi thấy ai đó bị bê tông tươi lấp gần hết thân thể. Khi gạt xi măng, cát đá... thì nhận ra là vợ mình, nhưng bà ấy đã chết”, ông Hiệp nghẹn ngào.

Ông Phan Văn Hiệp, chồng nạn nhân T. đến nhà xác Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) chờ nhận thi thể vợ. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Vợ ông là bà Dương Thanh T. bị hệ thống cọc thép đè chặt lên ngực, tay, vai và khối bê tông tươi đổ khắp người.

Được biết, ông Hiệp cùng vợ và con trai đến TP Vũng Tàu làm công trình. Gánh nặng cơm áo khiến họ phải sống xa quê suốt nhiều năm. “Chúng tôi luôn cố gắng làm lụng, tích góp tiền bạc để về thăm con, thăm quê. Cuộc sống chưa đến ngày khấm khá thì bà ấy phải bỏ mạng”, ông Hiệp chua xót.

Trong buổi chiều này, chồng nạn nhân Lưu Thị Kim P. (43 tuổi) cũng có mặt tại nhà xác bệnh viện để nhận thi thể vợ. Ông mím chặt môi để cố không bật khóc trước nỗi đau quá lớn...

Liên quan đến vụ tai nạn, báo VnExpress đưa tin, lúc 9h30 ngày 11/6, nhóm công nhân đang làm việc tại công trình xây biệt thự 5 tầng tại TP Vũng Tàu thì bất ngờ giàn giáo tầng một bị sập, kéo theo sàn bê tông. Nhiều người nhanh chân chạy thoát, trong đó một công nhân bị thương. Riêng 2 phụ nữ mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hơn 50 cảnh sát cứu hộ sử dụng hai xe cần cẩu dỡ bỏ những thanh sắt, tìm kiếm các nạn nhân. Một xe cứu thương chờ sẵn bên ngoài để có thể cấp cứu người bị nạn nhanh nhất. Nhiều người thân của 2 công nhân bị kẹt gào khóc, cuống quýt kêu gọi cứu giúp.

Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường. Ông chia sẻ, động viên người nhà của các nạn nhân bình tĩnh.

Đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nơi hai người bị nạn nhưng họ đã tử vong.

Chiều 11/6, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường vụ sập công trình thi công nhà ở 5 tầng của Kim Minh (P.1, TP.Vũng Tàu) và khám nghiệm tử thi hai công nhân bị nạn.

Trước đó, UBND TP Vũng Tàu đã có công văn đề nghị Công an TP Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng Phòng Quản lý đô thị phong tỏa khu vực xây dựng công trình để phục vụ cho công tác giám định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Lê Lợi thăm chị Lê Hồng Th. (37 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng gia đình của hai nạn nhân đã tử vong là chị Lưu Thị Kim P. (quê Kiên Giang), Dương Thanh T. (quê Cà Mau).

Tại đây, thay mặt UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nghĩa đã trao 5 triệu đồng/trường hợp cho 3 gia đình công nhân bị nạn.

Thay mặt chính quyền TP Vũng Tàu, ông Thuận cũng trao tiền hỗ trợ cho 3 gia đình người bị nạn, mỗi gia đình 5 triệu đồng.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/sap-san-be-tong-o-vung-tau-chong-dau-don-nhan-ra-thi-the-vo-a149075.html