Đau đớn vì không cứu được 6 nạn nhân vụ cháy ở Sài Gòn

Khi hàng xóm phát hiện vụ việc, thì lửa đã bao trùm căn nhà. Hàng chục người cầm bình chữa cháy chạy đến nhưng không tiếp cận được hiện trường để dập lửa. Bên trong căn nhà cháy, các nạn nhân hoảng loạn la hét.

Chị Trần Như Nguyễn kể lại sự việc.

Đến trưa 16/12, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà hai tầng ở số 453/6, đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3. Vụ cháy diễn ra vào rạng sáng cùng ngày đã làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Trong khi đó, hàng xóm của gia đình nạn nhân không giấu nổi nỗi xót xa và đau đớn vì không giải cứu được các nạn nhân. Ông Nguyễn Phùng Hiệp (nhà ở đối diện hiện trường) thốt lên: “Thảm quá, cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con đều tử vong trong đám cháy”.

Ông Hiệp cho biết, thường ngày ông vẫn sang căn nhà đối diện để uống cà phê (tầng 1 căn nhà bị cháy được cho thuê để bán cà phê). Khoảng gần 1h sáng nay, ông Hiệp bị đánh thức bởi tiếng hô hoán. Khi chạy ra xem, ông thấy căn nhà đối diện đang bốc cháy nghi ngút.

"Ngọn lửa phụt ra từ tầng trệt của căn nhà rồi táp qua các nhà liền kề. Thế nên, mọi người không thể tiếp cận được hiện trường. Trước đó, nhiều người chạy đến tìm cách phá cửa để dập lửa và giải cứu những người bên trong nhưng tất cả các nỗ lực đều bất thành. Tôi thấy 3 người nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất”, ông Hiệp nói.

Còn chị Trần Như Nguyễn (nhà gần hiện trường) cho biết: "Bình thường quán cà phê mở cửa đến khuya. Nhưng không hiểu sao tối qua, họ nghỉ không bán và đi ngủ sớm. Thế nên khi cháy mọi người trong nhà không ai hay. Khi hàng xóm phát hiện và tri hô thì mọi người trong nhà mới thức dậy. 6 người ở tầng trệt không thoát được".

Hiện trường vụ cháy.

Một nhân chứng khác là bà Chu Thị Quý cho biết: “Khi tôi chạy đến thì lửa bao trùm toàn bộ căn nhà, không ai vào cứu người được”.

Bàng hoàng trước hung tin con cháu gặp nạn, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1956) – ông ngoại của 3 cháu bé tử vong, nghẹn lời kể: "Tối qua, vợ chồng chúng nó (anh Trần Anh Thăng và chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy-PV) chở các con đi chơi Noel. Trước khi đi ngủ, mấy đứa cháu còn chạy qua nhà hàng xóm chơi. Vậy mà...”.

Ông Nguyễn Văn Trung đau đớn sau cái chết của con cháu.

Như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra lúc 0h10 phút ngày 16/12 tại căn nhà số 453/6 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TPHCM).

Lực lượng PCCC quận 3 và Phòng Cứu hộ cứu nạn TPHCM đã điều 6 xe cứu hỏa cùng 42 cảnh sát đến hiện trường. Đám cháy dập tắt 0h28 phút cùng ngày. Khi lực lượng tiếp cận hiện trường, phát hiện 6 người đã tử vong.

Đám cháy thiêu rụi 53,2m2 toàn bộ tầng trệt, 6 xe máy, 2 xe đạp và 1 tủ lạnh cùng nhiều vật dụng trong nhà.

Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt, 1 gác lửng, 1 lầu có tổng diện tích 106,4m2 được anh Trần Anh Thăng thuê bán cà phê ở tầng trệt. Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có 10 người. May mắn có 4 người ở lầu 1 đã thoát ra ngoài. Còn 6 người ở tầng trệt bị kẹt lại tử vong.

Các nạn nhân tử vong: Hai vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi) và Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang) cùng 3 đứa con Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi), Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi), Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi) và cháu ông Thăng là Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê Đồng Nai). May mắn, hai chị phụ quán cà phê cho vợ chồng ông Thăng là Nguyễn Thị Hằng (24 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi) chỉ bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Ngô Bình – Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dau-don-vi-khong-cuu-duoc-6-nan-nhan-vu-chay-o-sai-gon-1084566.tpo