Đau lòng hình ảnh vụ nổ xe khách kinh hoàng 8 người tử vong

Chiếc xe khách biển số Lào đang lưu thông thì bất ngờ phát nổ khiến 8 người trên xe tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 4h30’ sáng ngày 2/6, lúc này chiếc xe khách của nhà xe Khánh Đơn mang BKS Lào – UN 3897 lưu thông từ tỉnh Thà Khẹt (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi chiếc xe đi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) cách cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ phát nổ.

Tại thời điểm gặp nạn trên chiếc xe khách có 12 người, vụ nổ đã khiến 8 người trên xe tử vong, một số người khác bị thương rất nặng.

Thông tin cho biết cả 8 nạn nhân đều quê ở Nghệ An, họ đang trên đường từ nước bạn Lào về quê thì gặp nạn.

Tại hiện trường chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn nhiều mảnh vỡ của xe bay đi khắp nơi. Phát hiện một lượng lớn gỗ, xác pháo trên chiếc xe khách gặp nạn.

Hình ảnh 8 chiếc quan tài được đặt nơi hiện trường vụ nổ xe khách khiến nhiều người vô cùng đau xót.

Sau vụ việc căn nhà của chủ nhà xe ở xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cửa đóng then cài. Chủ xe cũng tức tốc đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hai nạn nhân bị thương là Phạm Đình Tú (SN 1988, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Võ Đình Hiệp (SN 1989, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được chuyển về BVĐK 115 Nghệ An cấp cứu.

- Anh Tú chỉ nhớ khi chiếc xe phát nổ mình bị gỗ đè lên chân, khắp nơi hỗn loạn.

Hai chân của anh Tú bị gãy do lượng gỗ lớn đè lên.

Các bác sĩ tích cực cứu chữa cho nạn nhân, sau khi được điều trị cả hai nạn nhân đều đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Chị Chị Cao Thanh Trúc (SN 1994, vợ anh Tú) đang chăm sóc cho chồng tại khoa cấp cứu BVĐK 115, nhớ lại lúc mình nhận được tin chồng gặp nạn: Khi đó khoảng 6h sáng, có người bạn của anh gọi về bảo tôi là anh ấy gặp nạn tôi như không tin vào sự thật. Chị vội gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được.

- Nạn nhân Võ Đình Hiệp cũng được điều trị tích cực tại BVĐK 115 Nghệ An, anh Hiệp cũng trong tình trạng đa chấn thương.

Những gì đã xảy ra trong chuyến xe định mệnh, cả cuộc đời này anh Hiệp cũng không thể nào quên.

- Nhận tin dữ, chị Phùng Thị Thuận (SN 1974, trú tại xóm 3, xã Nghi Kiều, vợ nạn nhân Lợi) khóc ngất đi trước nỗi đau quá lớn.

Xóm 3 xã Nghi Kiều có 3 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe kinh hoàng, cả xóm nghèo thức trắng đêm trong nước mắt chờ đón thi thể các anh về với quê nhà.

Những đứa con thơ của nạn nhân Hậu ôm lấy nhau trong nỗi đau đến tột cùng, bố chúng tử nạn khi về quê đi gặt giúp gia đình và đưa con đi thi đại học.

Khuya cùng ngày chiếc xe chở thi thể các nạn nhân về đến quê nhà.

Xóm nghèo chết lặng trong nỗi đau đến tột cùng khi các anh trở về trong những chiếc quan tài lãnh lẽo.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dau-long-hinh-anh-vu-no-xe-khach-kinh-hoang-8-nguoi-tu-vong-516902.vov