Đau một lần hơn đau cả đời

KTĐT - Năm nay em 24 tuổi, làm thợ may tại nhà. Hai năm trước em có quen một người con trai ở miền Trung ra Hà Nội làm việc và trọ gần nhà em.

Rồi tình yêu giữa chúng em nảy sinh. Ba mẹ em cũng quý anh ấy nên khi biết em trót có thai với anh ấy, bố mẹ em bảo anh ấy cưới em, nhưng anh nói rằng nhà anh nghèo, cha mẹ già, anh ấy là người sống tự lập từ hồi còn nhỏ, nên bố mẹ em thương em và anh ấy, đã tổ chức đám cưới, tuy chưa có đăng ký kết hôn. Hiện nay con em đã hơn một tuổi mà nó chưa biết quê cha ở đâu. Nhưng điều đáng buồn là một người bà con của anh ấy đã tới chơi và nói sự thật rằng, anh ấy đã có vợ con ở quê. Những lần anh ấy nói đi công tác là về quê thăm vợ con và mang tiền về chu cấp cho họ. Hiện nay anh ấy đã thú nhận với em về chuyện này, nhưng vẫn nói yêu thương mẹ con em và muốn em làm vợ hai của anh ấy. Em thấy vừa thương mình, vừa có lỗi với vợ con anh ấy, với bố mẹ em. Nhưng nếu bỏ anh ấy, em cũng đau khổ lắm. vì em yêu anh ấy. Hơn nữa con em sẽ trở thành đứa trẻ không có bố, lớn lên nó sẽ trách em. Em nên sống như hiện nay tiếp hay làm một cuộc thay đổi? (Nguyễn Hương Giang, huyện Đông Anh) Mặc dù chưa tìm hiểu kỹ lưỡng gia cảnh của anh ấy mà bạn đã yêu, đã có con và còn làm đám cưới với anh ấy là điều đáng tiếc. Cuộc hôn nhân của bạn và anh ấy không được pháp luật công nhận. Bạn cũng nhận ra rằng có tiếp tục sống như thế này, bạn cũng không vui, không có hạnh phúc. Minh Tâm hiểu rằng đang sống trong cảnh “sum họp gia đình”, có vợ chồng, con cái, mà bây giờ phải từ bỏ anh ấy, bạn cũng sẽ không vui. Bạn nói bạn lo con bạn sẽ không có cha, nhưng bạn có nghĩ rằng con bạn sẽ vui khi lớn lên nó biết rằng nó là kết quả của một cuộc hôn nhân không chính thức? Biết đâu nó còn trách bạn rằng, bạn không đủ dũng cảm để rút lui khỏi cuộc hôn nhân hiện nay và trách bố nó đã lừa gạt bạn, khiến bạn đau khổ. Tôi biết rằng từ bỏ cuộc sống hiện nay là điều không dễ, nhưng bạn phải cố gắng thôi. Khéo léo nói cho cha mẹ bạn biết sự thật để nhận được sự thông cảm và hỗ trợ tinh thần. Kiên quyết yêu cầu anh ấy rời khỏi gia đình bạn, yêu cầu anh ấy nói rõ cho vợ con anh ấy biết và anh ấy phải công khai xin lỗi vợ con. Bạn cũng có thể tâm sự với vợ anh ấy, nói cho chị ấy hiểu hoàn cảnh của bạn, để chị ấy biết rằng bạn không cố ý làm tổn thương chị ấy. Cuối cùng, tôi muốn nhắc bạn rằng, chính bạn mới là người quyết định cuộc sống của mình chứ không phải ai khác đâu. Mong cho bạn có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau vì vô ý mà tự gây nên này. Minh Tâm

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=54&newsid=179852