Đấu súng ở Mỹ, 3 cảnh sát thiệt mạng

6 cảnh sát trúng đạn, 3 trong số đó đã thiệt mạng và một tay súng bị bắn chết trong vụ đấu súng ở Baton Rouge, bang Louisiana ngày 17/7.

Sở cảnh sát thành phố Baton Rouge xác nhận, có 3 cảnh sát đã thiệt mạng, 3 cánh sát khác bị thương. Một tay súng đã bị bắn chết và 2 kẻ tình nghi khác đã chạy trốn.

Trước đó, thị trưởng Baton Rouge, ông Kip Holden, thông báo trên kênh NBC rằng ít nhất 3 cảnh sát đã thiệt mạng. Những cảnh sát khác đang được cấp cứu trong bệnh viện. Một tay súng cũng đã trúng đạn trong lúc giao tranh với cảnh sát.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 9h gần một cửa hàng tiện lợi trên đại lộ Airline, cách trụ sở chính của cảnh sát gần 2 km.

Một nguồn tin cho CNN hay, cảnh sát nhận được một cuộc gọi cho biết "có một kẻ tình nghi đang bước xuống đại lộ Airline với một khẩu súng trường". Khi cảnh sát tới, gã đàn ông liền nã súng.

Nhân chứng Marquis Gibson khi đang mua hàng ở siêu thị gần đó thì nghe thấy tiếng súng nên anh chạy vội vào bên trong để tìm chỗ trốn. "Nhiều cảnh sát ngã gục, trong khi những người khác cũng vội tìm chỗ ẩn náu", anh nói.

Văn phòng thị trưởng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và tránh ra đường khi không thật cần thiết.

Thành phố Baton Rouge ở bang Louisiana. Ảnh: CNN

Chính quyền thành phố nhanh chóng triển khai nhiều lực lượng liên quan đến hiện trường sau khi vụ đấu súng xảy ra. Giao thông xung quanh nơi này đã được phong tỏa.

Cảnh sát phong tỏa một con đường sau vụ đấu súng ở Baton Rouge. Ảnh: REUTERS

Thành phố Baton Rouge chứng kiến nhiều cuộc biểu tình của người dân kể từ ngày 5/7 để phản đối việc anh Alton Sterling, 37 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Vụ việc nằm trong chuỗi những vụ cảnh sát da trắng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và hành xử thô bạo với người da đen.

Vụ tấn công ở Baton Rouge là diễn biến mới nhất trong chuỗi những vụ cảnh sát bị tấn công tại các cuộc biểu tình của người dân. Trước đó, vào đêm 7/7, các tay súng bắn tỉa trà trộn vào dòng người biểu tình ở thành phố Dallas (bang Texas) đã tấn công 12 cảnh sát khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.

Ngày 7/7 trở thành ngày đẫm máu nhất của cảnh sát Mỹ kể từ vụ 11/9/2001, khi 72 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/7-canh-sat-my-trung-dan-3-nguoi-thiet-mang-post666538.html