Đấu Trường Tiếu Lâm tập15: Lâm Vĩ Dạ khóc nức nở vì diễn hài không ai cười

Trong tập 15 Đấu Trường Tiếu Lâm, sau khi kết thúc phần thi của mình, Lâm Vĩ Dạ bật khóc nức nở vì thấy quá xấu hổ với khán giả cũng như các vị HLV.

Nếu như ở tập 14 phát sóng trước đó, khán giả được chứng kiến những tiết mục ấn tượng đến từ Thanh Phong, Ngọc Xuyên, Duy Khương, Thanh Tân, Minh Dự, Hoài Long, thì trong tập 15 Đấu Trường Tiếu Lâm, các chiến binh còn lại cũng có những màn trình diễn đong đầy cảm xúc.

Thành công và thất bại đan xen, nước mắt và nụ cười đã lần lượt xuất hiện ở Đấu Trường Tiếu Lâm. Tuy nhiên trên hết, các thí sinh vẫn giữ được tinh thần “chiến đấu hết mình” vì mục đích mang đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng, công phu nhất.

Đội Thu Trang – Tiến Luật: Thanh Tân (Vợ Thằng Đậu)

Rũ bỏ hình ảnh bụi bặm thường thấy, “gà cưng” của Tiến Luật và Thu Trang – Thanh Tân đã có cuộc lột xác ngoạn mục trong tiết mục chuyển thể từ câu chuyện “Vợ Thằng Đậu”. Ngay từ khi mới bước ra sân khấu, Thanh Tân đã gây ngỡ nàng vì xuất hiện với tạo hình công chúa.

Bên cạnh Thanh Tân là 3 bạn diễn lần lượt đóng vai Quan cận thần, Hoàng tử Hàn Quốc và Hoàng tử Thái Lan. “Công chúa” Thanh Tân vốn là gái ế, nhiều năm tuyển phò mã nhưng không có ai chịu cưới. Đến lúc không còn cách nào khác, Vua cha đành mời Hoàng tử Hàn Quốc và Hoàng tử Thái Lan đến xem mặt “Công chúa” Thanh Tân.

Do quá hậu đậu và vụng về, “Công chúa” Thanh Tân đã biến sân khấu chọn chồng thành bãi chiến trường khi liên tục có những hành động khiến người xung quanh khiếp sợ. Thanh Tân chẳng những thô bạo, hát dở, múa xấu mà còn có nhan sắc “ma chê quỷ hờn”. Đến cuối cùng, Vua cha bất ngờ xuất hiện và ép gả Quan cận thần cho công chúa.

Những tưởng tiểu phẩm đến đây thì kết thúc, nào ngờ Thanh Tân có cuộc xây chuyển ngoạn mục, đưa câu chuyện trở về với chủ đề “Vợ Thằng Đậu” ban đầu. Hóa ra, tất cả những hoạt cảnh Công chúa, Hoàng tử đã diễn ra trên sân khấu chỉ là 1 vở kịch mà vợ chồng Đậu – Đen luyện tập để đi thi Đấu Trường Tiếu Lâm tập 15.

Thanh Tân lúc này mới thú nhận mình là “con Đen” vụng về, hậu đậu, đang âm mưu kéo cả gia đình vào chuyện luyện tập cho tiết mục cho mình. Tiểu phẩm kết thúc trong tiếng cười vui vẻ và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả có mặt tại trường quay. Tuy nhiên, riêng huấn luyện viên Trấn Thành thì tỏ ra không bằng lòng lắm vì đã bị Thanh Tân chọc ngoáy chuyện bị chụp lén cảnh hôn Hari Won trên vỉa hè.

Không chịu nỗi sự nghịch ngợm của Thanh Tân, trong 1 lúc cao hứng, Trấn Thành đã đáp lại rằng: “Cái tiểu phẩm không hề liên quan Vợ thằng Đậu. Sao không nói vợ thằng Đậu mà lại đẩy qua vợ thằng Xìn”. Để bảo vệ Thanh Tân, Trường Giang – Thu Trang ngay lập tức trách móc là nam MC đang “không đánh mà tự khai” chuyện yêu đương, dù không ai nhắc tên Trấn Thành nhưng anh vẫn chủ động lên tiếng. Nghe tới đây, Trấn Thành chỉ còn biết chào thua.

Sau khi dẹp bỏ uất ức, Trấn Thành bắt đầu nhận xét về Thanh Tân. Nam huấn luyện viên cho rằng Thanh Tân đã may mắn khi có được các bạn diễn vô cùng duyên dáng. Sự phối hợp ăn ý này giúp cho Thanh Tân tỏa sáng trên sân khấu. Việc giả gái “xấu kinh điển” của Thanh Tân cũng được Trấn Thành ủng hộ.

Vì theo Trấn Thành, nếu không giả gái thì e rằng Thanh Tân đã bị chìm giữa các bạn diễn quá sức tài năng, hài hước. Tuy nhiên, Trấn Thành cũng nhắc nhở Thanh Tân nên chú ý xây dựng tình tiết hơn, tránh đưa vào tiểu phẩm chi tiết dư thừa, rườm rà gây khó chịu cho người xem.

Đội Trường Giang: Lê Minh Ngọc (Nữ Hoàng Băng Giá)

Sau vòng Đạo cụ không mấy thành công, “thầy bùa” Lê Minh Ngọc trở lại sàn đấu tập 15 Đấu Trường Tiếu Lâm cùng tiết mục được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình đình đám “Nữ Hoàng Băng Giá”. Lê Minh Ngọc vào vai một nữ pháp sư tà ác, vì mục đích cướp lấy quyền năng của Elsa mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, Lê Minh Ngọc đã đến 1 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và gặp gỡ Quan cận thần. Với mưu đồ thâm hiểm, Lê Minh Ngọc dự tính lợi dung Quan cận thần để làm tay trong cung cấp thông tin về nơi ở của Elsa. Ngờ đâu, Lê Minh Ngọc bị trúng chiêu “gậy ông đập lưng ông”, chẳng những không được lợi lộc mà còn khiến bản thân bị thiệt thòi.

Trong lúc đang hoang mang, Lê Minh Ngọc đã bất ngờ gặp được Elsa. Sau một hồi trò chuyện, Elsa đồng ý trao quyền năng băng giá tối thượng cho Minh Ngọc. Tình huống trớ trêu là Minh Ngọc bị vướng phải lời nguyền, vì phàm bất cứ người nào không phải Elsa, hễ cầm đến quyền năng tối thượng thì sẽ bị đóng băng. Cuối tiểu phẩm, Lê Minh Ngọc nhận ra sai lầm và từ bỏ quyền lực. Nàng Elsa xinh đẹp, hiền lành cũng có được hạnh phúc trọn vẹn bên người đàn ông cô yêu.

Dù đã cố gắng thể hiện tuy nhiên Lê Minh Ngọc vẫn không được huấn luyện viên Trường Giang đánh giá cao. Ngay sau khi Lê Minh Ngọc vừa kết thúc tiết mục, Trường Giang đã thẳng thừng nhận xét: “Tất cả các bạn trong đội của mình đều diễn không gọn gàng. Em làm rối lắm. Em diễn ào ào. Em diễn cái kiểu ai cười hay không mặc kệ, tôi làm việc của tôi thôi”.

Với những chia sẻ này, Trường Giang gần như thể hiện sự thất vọng với Lê Minh Ngọc. Khi cánh cửa bước tiếp vào vòng trong ngày càng hẹp lại, Lê Minh Ngọc đứng trước nguy cơ bị Trường Giang loại khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, vẫn không có gì là chắc chắn vì quyết định cuối cùng vẫn chưa được Trường Giang hé lộ. Liệu rằng Lê Minh Ngọc sẽ dừng cuộc chơi hay được huấn luyện viên cho cơ hội sửa sai lỗi lầm?

Đội Thu Trang – Tiến Luật: Lê Trang (Người Đẹp Và Quái Vật)

“Bản sao Việt Hương” Lê Trang nối tiếp Đấu Trường Tiếu Lâm tập 15 bằng tiết mục được chuyển thể từ truyện cổ tích “Người Đẹp Và Quái Vật”. Lê Trang đóng vai “mỹ nữ chân ngắn”, luôn khao khát có được tình yêu của Quái vật. Ước muốn lạ đời này khiến cho Bà tiên vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích rằng nếu hôn được Quái vật thì sẽ có sắc đẹp vĩnh cửu, Bà tiên đã đồng ý giúp đỡ Lê Trang chinh phục Quái vật.

Kế hoạch tác chiến bắt đầu bằng chiêu cho Quái vật ăn táo có tẩm thuốc mê. Sau khi Quái vật bị ngắm thuốc, Lê Trang chỉ cần tiến tới hôn là sẽ thành công. Tuy nhiên, do quá hậu đậu và không có kinh nghiệm tán tỉnh, hẹn hò.

Lê Trang đã gặp thất bại liên tiếp. Mãi đến lần cuối cùng, khi Bà tiên dùng phép thần ngưng đọng thời gian, Lê Trang mới dũng cảm đến hôn Quái vật. Nào ngờ, một sự cố bất ngờ xảy ra, Lê Trang chần chừ không chịu hôn mà lại nhờ bà Tiên hôn thử. Đến khi Quái vật tỉnh lại, lời nguyền về nụ hôn tình yêu trở thành hiện thực. Quái vật yêu Bà tiên ngây dại và bỏ Lê Trang bơ vơ một mình. Kế hoạch tưởng chừng thành công nhưng lại thất bại ê chề.

Nhận xét về Lê Trang, Thu Trang cho biết chị khá thất vọng. Với Thu Trang, Lê Trang diễn không hòa vào nhân vật, diễn mất tự tin và thiếu bản lĩnh sân khấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Trang bị huấn luyện viên chê bai.

Áp lực về thời gian, bài vở, trang phục, đạo cụ trong từng vòng thi đã khiến Lê Trang không thể hiện hết năng lực của mình. Huấn luyện viên Thu Trang mong muốn, nếu có cơ hội vào vòng sau, Lê Trang phải cố gắng nhiều hơn nữa, Thu Trang muốn thấy một Lê Trang tự tin, đầy sức sống như những vòng đầu tiên.

Đội Trấn Thành: Tuấn Kiệt (Hai Cô Gái Và Cục Bướu)

Ứng cử viên nặng ký cho ngôi Quán quân Đấu Trường Tiếu Lâm – Tuấn Kiệt tiếp tục làm sân khấu bùng nổ với tiết mục được chuyển thể từ câu chuyện “Hai Cô Gái Và Cục Bướu”. Với phong cách dàn dựng đậm chất Hàn Quốc, Tuấn Kiệt tự tin hóa thân thành “con trai” với cục bướu to trên mặt. Do ghen tỵ với “con trai” Yến Nhi vì vô tình được con lươn lấy mất cục bướu, Tuấn Kiệt đã bày trò để lừa con lươn.

Nào ngờ, kế hoạch này thất bại thảm hại, Tuấn Kiệt chẳng những không mất đi cục bướu mà còn nhận thêm cục bướu của Yến Nhi. Câu chuyện kết thúc với thông điệp ý nghĩa, nhắn nhủ người xem sống chân thành, không tham lam, giả tạo.

Điểm sáng trong tiết mục này là Tuấn Kiệt đã tận dụng được nét hài văn minh, sạch sẽ trong mọi tình huống. Trong quá trình biểu diễn, Tuấn Kiệt còn khiến người xem ấn tượng bởi đoạn chuyển thể những ca khúc Kpop lừng danh thành lời thoại khá nuột nà.

Từ Gee của SNSD, Sorry Sorry của Super Junior cho đến I Am The Best của 2NE1, thí sinh tài năng này đều khéo léo đưa vào tiết mục. Trước sự duyên dáng của Tuấn Kiệt, Trấn Thành – Trường Giang không nhịn được cười. Trong mỗi đoạn Tuấn Kiệt tung hứng với bạn diễn, sân khấu Đấu Trường Tiếu Lâm đều gần như vỡ òa vì những tràng vỗ tay vang dội từ khán giả.

Nhận xét về học trò trong tập 15 Đấu Trường Tiếu Lâm, Trấn Thành tự hào khẳng định: “Cho đến thời điểm này thì em là thí sinh có bản lĩnh sân khấu tốt nhất. Dù em bị bạn diễn trì, kéo xuống nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Em rất văn minh, diễn hài mà không hề nói bậy nói bạ. Cái nhịp của em rất tốt. Tôi chắc chắn rằng Tuấn Kiệt sẽ nổi tiếng”.

Với những nhận xét tích cực này, Tuấn Kiệt ngày càng hiện rõ là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Nét hài văn minh của nam thí sinh được Trấn Thành – Đức Thịnh đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật mà Đấu Trường Tiếu Lâm mùa này sở hữu. Khi chặng đường giành ngôi Quán quân ngày càng ngắn lại, việc tỏa sáng của Tuấn Kiệt khiến cho bất cứ thí sinh nào cũng phải dè chừng.

Đội Trường Giang: Mạnh Quân (Sự Tích Trầu Cau)

“Juliet xấu kinh điển” Khương Mạnh Quân thử thách vòng Chuyển thể với tiết mục mang dấu ấn của “Sự Tích Trầu Cau”. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Mạnh Quân hóa thân thành Ông bụt chứ không phải vai người anh hay người em như thông thường.

Tiểu phẩm bắt đầu bằng tình tiết người anh đi tìm em trai khắp mọi nơi rồi tuyệt vọng khi phát hiện em mình đã chết và biến thành đá vôi. Để sai lầm, hối hận trong “Sự tích Trầu Cau” không diễn ra nữa, người anh đã nhờ “Ông bụt” Mạnh Quân hóa phép cho quay ngược thời gian.

Nhiệt tình giúp đỡ người anh, đến cuối cùng cái kết đau lòng của “Sự tích Trầu Cau” không còn xảy ra nữa, Mạnh Quân còn nhiệt tình trồng cây cau, trồng trầu bên tảng đá vôi để người đời sau có trầu cau mà dùng. “Ông bụt” Mạnh Quân hiện rõ là nhân vật hiền lương, vui tính song cũng rất bao dung, quản đại. Tiểu phẩm kết thúc với tiếng cười nhẹ nhàng, tình tiết hợp lý, dễ hiểu và được khán giả đồng tình, ủng hộ.

Nhận xét về Mạnh Quân, huấn luyện viên Đức Thịnh cho rằng tiết mục có nội dung ổn, dàn dựng mạch lạc. Tuy nhiên, điểm trừ là Mạnh Quân đã để mảng miếng gây hài rơi vào 3 người bạn diễn quá nhiều. Về phần mình, dù đóng vai “Ông bụt” nhưng mảng miếng gây cười của Mạnh Quân lại chưa rõ. Đức Thịnh góp ý là Mạnh Quân cần thay đổi kịch bản, biến mình thành nhân vật phá rối chứ không đơn thuần xuất hiện quá dễ dàng như trong tiết mục này.

Đội Đức Thịnh: Lâm Vĩ Dạ (Titanic)

Thí sinh được chú ý bậc nhất đội Đức Thịnh – Lâm Vĩ Dạ nối tiếp chương trình bằng tiết mục được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh “Titanic”. Bối cảnh tiết mục được thay đổi thành miền Tây sông nước, Lâm Vĩ Dạ cùng bạn diễn là nghệ sĩ Dũng Nhí hóa thân thành 1 cặp tình nhân đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Do chiếc ghe chở 2 người bị chìm và chỉ có duy nhất 1 khúc cây để bám víu, Dũng Nhí – Lâm Vĩ Dạ phải tranh nhau xem ai mới là người đáng sống.

Dù trước đó còn nói lời yêu đương ngọt ngào, nhưng khi phải lựa chọn giữa sống và chết, Lâm Vĩ Dạ - Dũng Nhí gần như “lật mặt”. Lâm Vĩ Dạ không ngại ngần kể hết mọi khuyết điểm của người yêu, đồng thời khẳng định rằng Dũng Nhí là người đàn ông xấu nhất cô từng biết.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/dau-truong-tieu-lam-tap-15-lam-vi-da-khoc-nuc-no-a154389.html