David Silva, Aguero mở đường cho Man City tới Wembley

Trận đấu sớm nhất của vòng tứ kết cúp FA giữa Middlesbrough và Man City diễn ra trên sân Riverside Stadium là cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa Aitor Karanka và Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên.

Trước trận đấu này, cựu trợ lý của Mourinho, Karanka đã có lời khiêu khích Guardiola khi cho rằng Pep chưa thể sánh với tầm vóc của "Người đặc biệt".

Thế nhưng ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Man City đã chọc thủng lưới Boro khi David Silva khẽ chạm vào cú căng ngang của Zabaleta. Đây có lẽ là gáo nước lạnh quá nhanh và nguy hiểm dành cho HLV Karanka.

Man City có bàn thắng từ rất sớm. Ảnh Getty Images

Chủ nhà Middlesbrough khá sốc và thể hiện nhiều pha xử lý lúng túng, sau đó họ kịp thời chấn chỉnh lại đội hình và triển khai những đường tấn công tương đối nguy hiểm. Trong khi đó, The Citizens chủ động khoét sâu cánh phải, cộng với sự chủ động của Yaya Toure ở khu vực giữa sân nên nửa xanh thành Manchester hầu như nắm được hoàn toàn thế trận.

Chủ nhà Middlesbrough chơi pressing trên toàn sân. Ảnh Getty Images

Đổi lại, Middlesbrough không ngại chơi áp sát, khiến cho các học trò của Pep Guardiola nhiều phen mất bóng và để đối thủ uy hiếp khung thành Bravo.

Sang hiệp 2, Man City tràn lên tấn công liên tục nhằm tìm kiếm một bàn thắng nữa. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Guzan thì Boro đã phải nhận thêm trái đắng từ Silva và Sane.

Agüero ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 67

Phải chờ đến phút 67, Man City mới nâng được tỉ số lên thành 2-0. Và lần này lại là một đường căng ngang hoàn hảo khác. Sane đã khuấy đảo dũng mãnh bên cánh của mình và chuyền vào cho Agüero băng xuống dứt điểm cận thành.

Như vậy, sau nhiều lần dứt điểm thiếu may mắn, tiền đạo người Argentina cuối cùng cũng lập công. Anh rời sân ở phút thứ 90, nhường chỗ cho Kelechi Iheanacho.

Tiền đạo người Argentina cuối cùng cũng ghi tên mình vào danh sánh cầu thủ ghi bàn. Ảnh Getty Images

Boro suýt nữa đã rút ngắn được tỉ số ở phút 77 nếu như John Stones không kịp cứu bóng ngay trên vạch vôi sau khi thủ thành Claudio Bravo đã bị loại bởi pha đánh đầu của Fabio.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về thầy trò Pep Guardiola. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Man City lọt vào bán kết của cúp FA, đồng thời họ cũng rửa được mối nhục từng bị Middlesbrough đè bẹp cách đây không lâu.

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/david-silva-aguero-mo-duong-cho-man-city-toi-wembley-58461.html