ĐB Ngô Văn Minh: Sống trong lòng mọi người thì không thể mất

Tin ĐB Ngô Văn Minh (đoàn Quảng Nam) qua đời vì bị ung thư khiến phóng viên theo dõi mảng nghị trường như tôi thấy vô cùng bàng hoàng và đau xót.

Vậy là từ nay, nghị trường vắng bóng ông. Những chất vấn “nảy lửa”, những ý kiến đầy tâm huyết, thẳng thắn sẽ chỉ còn trong miền ký ức.

Tin ĐB Ngô Văn Minh (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) bị bệnh ung thư, tôi đã nghe loáng thoáng vài lần, nhưng thấy ông vẫn rất hăng say và đầy tâm huyết ở hoạt động nghị trường thì những lo lắng chỉ như gió thoảng.

Ông là một trong những vị đại biểu Quốc hội được cánh phóng viên chúng tôi thực sự muốn “săn đón” bên hành lang mỗi kỳ họp, hoặc tìm đến xin ý kiến ở những vấn đề thời sự nóng bóng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi sự thẳng thắn trong mỗi lời nói, quan điểm nhất quán trong từng ý kiến của cá nhân ông đã “gõ cửa” đích danh nhiều cơ quan, đơn vị sai phạm.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các cơ quan, tổ chức, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, ĐB Ngô Văn Minh đã từ trần vào hồi 21h06’ ngày 16/12/2016 tại nhà riêng.

Một đại biểu thẳng thắng, cương trực, rõ ràng và quyết liệt, không ngại va chạm như ông thực sự đáng ngưỡng mộ và kính trọng. Ông ra đi là một mất mát lớn không chỉ cho gia đình mà với cả hoạt động của Quốc hội nói chung.

Tin ông qua đời đã đăng tải trên một số tờ báo, nhưng tôi vẫn cố “lừa mình” và cầu mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng tới lúc bốc máy và gọi điện cho một vị lãnh đạo ở Văn phòng Quốc hội, tôi mới thực sự thấy bần thần, một cảm giác mất mát điều gì đó vô cùng gần gũi, thân quen.

Hình ảnh ông phát biểu tại nghị trường trong các kỳ họp hay trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội, đôi lúc chỉ là bắt tay thân tình với phóng viên… phút chốc ùa về. Tất cả vẫn còn đó, nguyên vẹn nụ cười thân tình, cởi mở, thái độ cương nghị trong những phát biểu… Thế nhưng, từ nay nghị trường đã vắng bóng ông!

Vừa mới đây thôi, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, ông chất vấn Bộ trưởng Nội vụ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ. Ông cho rằng, vụ Trịnh Xuân Thanh là chuyện “tày trời” và một mình ông Thanh không thể làm được. “Đề nghị bộ Nội vụ làm rõ có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh”, ông đặt câu hỏi. Ngay tại trung tâm báo chí kỳ họp, chỉ xem qua màn hình truyền trực tiếp nhưng cánh phóng viên chúng tôi cũng trầm trồ thán phục và vô cùng hào hứng với chất vấn ngắn gọn, thẳng thắn của ông. Những tiếng vỗ tay, những cái gật đầu vô cùng tâm đắc.

Bỗng tôi thấy tiếc nuối và ước giá như ông có thể biết được tất cả những điều đó.

Đáng chú ý, ông chính là vị đại biểu giơ biển tranh luận với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và đặt lại câu hỏi với Bộ trưởng Nội vụ vì chưa thỏa đáng trả lời chất vấn của mình trước đó. Ông nói: “Chất vấn của tôi hôm qua được đông đảo cử tri rất quan tâm và các đại biểu Quốc hội chia sẻ. Đây là vấn đề rất bức xúc trong xã hội nhưng trong trả lời sáng nay, tôi không thấy bộ trưởng nói vấn đề gì về chỗ này.

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tôi hỏi nguyên nhân cốt lõi và trách nhiệm chính yếu của bộ Nội vụ từ việc tặng thưởng Huân chương Anh hùng lao động cho đến đề bạt, bổ nhiệm về Hậu Giang. Việc đó thì trách nhiệm của bộ như thế nào? Hiện nay, có bao nhiêu trường hợp đang luân chuyển như Trịnh Xuân Thanh? Thực trạng ra sao, xử lý như thế nào? Tại sao cứ mỗi lần tham nhũng lớn lại bỏ trốn, ra đi êm ái, để “con voi chui lọt lỗ kim”? Một ông say rượu quậy phá ngày mai đi đâu, làm gì mọi người biết hết. Quản lý địa bàn phải như thế”.

Trước đó, ông cũng là người chất vấn về trách nhiệm trong việc để đội vốn hơn 300 triệu USD ở đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. PV báo Người Đưa Tin cũng đã từng đăng tải thông tin cập nhật tại nghị trường khi vị đại biểu này đưa ra so sánh thực tế: “Trong khi đại biểu chuyên trách của Quốc hội đều đi xe 1.8; 2.0 nhưng các bộ ngành toàn thấy đi xe 2.4 thậm chí 3.0. Tiền ở đâu?” khi nói về bất cập trong quản lý xe công.

Với một phóng viên trẻ theo mảng nghị trường chưa lâu như cá nhân tôi, những chất vấn của ĐB Ngô Văn Minh thực sự là ấn tượng mạnh mẽ, khó quên. Mọi ý kiến của ông tại Quốc hội hay tại những cuộc phỏng vấn riêng đều phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Quảng Nam nói riêng và cử tri cùng nhân dân cả nước nói chung. Ông không chỉ quan tâm đến những vấn đề nóng, bức xúc xã hội mà còn đòi hỏi đi đến cùng cách giải quyết cho vấn đề đó. Ông đúng là hình ảnh mẫu mực của một Đại biểu Nhân dân!

Nay ông về với đất mẹ, yên bình một giấc ngủ ngàn thu. Nhưng cá nhân tôi tin rằng, những chất vấn của ông sẽ không bị bỏ ngỏ. Không còn có thể trực tiếp nghe những câu trả lời từ các cơ quan, đơn vị mà ông đã từng đặt câu hỏi chất vấn, nhưng cử tri và nhân dân cả nước sẽ thay ông chờ đợi và lắng nghe từng câu trả lời xác đáng.

Thay vì báo cáo kết quả kỳ họp với các cử tri – việc thường xuyên ông vẫn làm thì nay, mỗi cử tri yêu mến ông tự hứa với lòng mình, sẽ có trách nhiệm báo cáo với ông phần trả lời về những điều mà ông trăn trở, tâm huyết. Và bởi ông là người đại biểu hết lòng vì cử tri, vì nhân dân nên chắc chắn ông vẫn sẽ luôn dõi theo những cử tri thân quý của mình.

Còn sống trong lòng người ở lại thì không bao giờ được coi là đã chết. ĐB Ngô Văn Minh cũng vậy. Ông sẽ mãi là tấm gương sáng về hoạt động nghị trường sôi nổi, tâm huyết, tấm gương về một Đại biểu Nhân dân đích thực.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ĐB Ngô Văn Minh, chia buồn với Quốc hội đã mất đi một đại biểu gương mẫu và đầy tâm huyết. Chúc ông một giấc thu dài an yên. Những người còn sống sẽ viết tiếp những câu chuyện mà ông đang viết dở, sẽ nhiệt huyết thay cả phần nhiệt huyết của ông!

Tạm biệt vị đại biểu đáng kính trong lòng cử tri tỉnh Quảng Nam cũng như cử tri và nhân dân cả nước!

Ngày 17/12, cổng thông tin điện tử Quốc hội đăng tải tin buồn ĐB Ngô Văn Minh qua đời. ĐB Ngô Văn Minh sinh ngày 05/9/1959, quê quán tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thường trú tại Nhà công vụ Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ông là Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Israel, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XII, XIII, XIV. Huân chương Lao động hạng ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các cơ quan, tổ chức, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 21 giờ 06 phút ngày 16/12/2016 tại nhà riêng.

Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 ngày 18/12/2016, Lễ truy điệu tiến hành vào lúc 7h30 ngày 20/12/2016 tại nhà riêng số 05 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. An táng tại quê nhà, nghĩa trang gia tộc Nỗng Bồ, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/db-ngo-van-minh-song-trong-long-moi-nguoi-thi-khong-the-mat-a309630.html