Đề cử Mr Đàm làm trưởng ban Tư vấn đạo đức showbiz

(Tin tức) - Ngành thể thao Việt Nam hiện nay đã có Ban Tư vấn đạo đức với nhiệm vụ tư vấn cho Hội đồng và các sự việc liên quan đến đạo đức của các thành viên. Thiết nghĩ, một ban bệ mang đầy tính nhân văn thế này có nên được thành lập không chỉ dành cho mảng thể thao nước nhà mà nên dành cho cả giới showbiz Việt.

Báo Tiền phong ngày 15/8 cho biết, hôm nay (16/8) sẽ có cuộc họp giữa Ban tổ chức giải V-League và Ban Tư vấn đạo đức nhằm mục đích "vạch tội" việc thiếu hợp tác của Ban tổ chức giải.

Mục đích hàng đầu của Ban Tư vấn đạo đức khi thành lập là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho Hội đồng quản trị VPF và BTC giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các thành viên trong giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu.

Bóng đá đã vậy, giới showbiz Việt còn phức tạp hơn. Bởi lẽ, trong giới này còn xuất hiện nhiều vấn đề nhức nhối khiến dư luận hoang mang và bức xúc hơn nhiều lần so với ngành thể thao nước nhà. Vậy nên chăng cũng lập Ban Tư vấn đạo đức cho cả giới showbiz nữa.

Nhắc đến giới showbiz là chúng ta lại liên tưởng ngay đến những từ khóa "scandal", "bán dâm", "lộ hàng", "khoe ngực", "clip hot", "phát ngôn shock".... Không ít những chiêu trò được tung ra để tìm lấy sự nổi tiếng. Có lẽ việc thành lập Ban Tư vấn đạo đức trong giới này là một việc làm đang hết sức cần thiết và kịp thời.

Trước hết phải nhắc tới vụ việc khiến tất cả mọi người phải "chao đảo" đó là scandal bán dâm động trời của Hoa hậu Mỹ Xuân. Sự việc đã lắng lại với kết quả Mỹ Xuân bị kết án 30 tháng tù giam vì việc làm của mình. Thế nhưng, điều khiến dư luận xôn xao và bất bình hơn cả đó là những kẻ có hành động "ăn theo" scandal này để đánh bóng tên tuổi của mình. Có người còn tung một tấm hình chụp chung với “hoa hậu tú bà” này trong một sự kiện rồi kèm với những phát ngôn kiểu: “Tôi không phải bạn trai của M.X”. Chắc hẳn sau phát ngôn đó, người này ắt sẽ nổi tiếng và được dư luận quan tâm hơn cả.

Nghe đến cái tên Lý Nhã Kỳ có lẽ ai cũng biết về sự "nổ" quá đà của cô. Đẳng cấp xài hàng hiệu tiền tỷ của Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục. Vậy mà có lần cô đã bị cư dân mạng bóc mẽ chuyện mua hàng hiệu Pháp trên...đất Tàu.

Đình đám nhất trước đây phải nói tới vụ chiếc váy hiệu Alexander McQueen từng khiến cư dân mạng và báo giới tốn nhiều giấy mực. Vụ việc nghiêm trọng tới mức cô Kỳ phải "lột áo" để chứng minh cho đẳng cấp chân thực của mình. Cùng với đó, rất nhiều vụ ồn ào cũng được nổ ra xung quanh chuyện áo quần giày dép của bà chủ hãng kim cương. Có chuyện đúng, có chuyện sai, nhưng rất nhiều thông tin đồn thổi xung quanh đã góp phần phủ lên "đẳng cấp hàng hiệu" của Lý Nhã Kỳ dấu hỏi ngày càng lớn...

Nếu thành lập Ban Tư vấn đạo đức, có lẽ Lý Nhã Kỳ là người đầu tiên cần "tư vấn" để cô biết mình nên làm gì. Những hành động chứng tỏ cho việc "nổ" một cách quá đà và quá trớn của Kỳ chỉ càng ngày càng khiến mọi người ngán ngẩm.

Sự vụ "hôn sư thầy" của ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng cũng không kém phần đình đám.

Trong đêm nhạc và bán đấu giá gây quỹ từ thiện cho ca sĩ Wanbi Tuấn Anh tại phòng trà Không Tên tối tháng 11 năm ngoái, Mr Đàm đã có hành động gây sốc khi "khóa môi" một vị sư để cám ơn đã bỏ 55 triệu đồng ra để mua chai rượu của chương trình.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng hứa sẽ tặng một nụ hôn cho vị khách nào mua chai rượu này. Bởi vậy, khi vị sư mua chai rượu, huấn luyện viên The Voice đã buộc phải thực hiện lời hứa này bằng cách hôn lên môi sư thầy thay cho lời cám ơn đã ủng hộ cho chương trình. Tuy nhiên, nụ hôn này đã ngay lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán trên cộng đồng mạng. Không ít người còn "ném đá" Mr Đàm, thậm chí vị sư được nam ca sĩ hôn cũng đã bị phạt biệt chúng 3 tháng.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của công chúng, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng. Anh tự tay viết một bức thư dài 6 trang giấy để giải thích về sự việc. Anh xin "nhận hết mọi phiền toái về mình" và "kính xin quý vị khán giả, các tăng ni, phật tử hãy nhận từ Đàm Vĩnh Hưng lời xin lỗi thành tâm nhất".

Trong trường hợp này, không biết Ban Tư vấn đạo đức...tương lai sẽ làm gì, sẽ nói gì, tư vấn gì để Mr Đàm biết đường xem lại "đạo đức" của mình trước khi làm một trò quá lố trên sân khấu có hàng nghìn khán giả. Trong ngành thể thao nước nhà, đâu đã có cầu thủ hay vận động viên nào dám "cả gan" hôn một vị sư như thế. Chỉ có Mr Đàm mới đủ khả năng "hôn sư" để chứng tỏ "đạo đức" ngời ngời của mình.

Dường như đã chán sự nổi tiếng, chán cống hiến cho làng showbiz, mới đây, một số nghệ sỹ còn bê bối tới mức dấn thân cả vào việc chơi cờ bạc. Điều này dường như khiến khán giả dần hiểu hơn về một thế giới showbiz hào nhoáng, lộng lẫy hàng hiệu mà cũng ngập ngụa bê bối với nhiều biến tướng, hậu quả chua chát. Nghệ sĩ dấn thân vào bài bạc để làm gì? Tại sao họ thường tiêu khiển bằng những cuộc sát phạt bạc triệu trên đường lưu diễn. Và họ đã làm gì để che mắt dư luận?

Sự kiện nghệ sĩ Kim Tử Long bị cơ quan chức năng bắt quả tang trên chiếu bạc miền tây, đối với người hiểu biết, thì không phải là chuyện gì quá to tát. Giới nghệ sĩ đánh bạc như thế nào, ở đâu, nhiều người đều đã biết rõ. Sau những đêm biểu diễn, họ hẹn nhau đến điểm tập kết và rồi sát phạt nhau với những tờ tiền mệnh giá 1000-2000 đồng ngụy trang trên chiếu bạc. Nhưng thật ra, những tờ bạc mệnh giá thấp đó sẽ được quy đổi ra bạc trăm triệu theo sau mỗi ván bài, ngay khi con bạc rời sòng.

Vậy đâu là đạo đức nghề nghiệp của những nghệ sĩ này?

Qua tất cả những sự việc nhức nhối này, thiết nghĩ việc thành lập ra Ban Tư vấn đạo đức để chấn chỉnh lại "đạo đức nghề nghiệp" của giới showbiz quả thật là cần thiết tức thời và mang đầy ý nghĩa. Nhưng nếu thành lập ra Ban Tư vấn đạo đức cho họ, thì chúng ta nên đề cử ai là trưởng ban?

Trưởng ban Tư vấn đạo đức ắt hẳn phải là người đã kinh qua nhiều chuyện, có nhiều kinh nghiệm trong nghề cũng như kinh nghiệm khiến khán giả phải "ngả nghiêng", lắc đầu vì họ nhưng rồi sau đó lại phải gật đầu vì những lời giải thích khá chân thành và "biết sửa sai" của mình.

Thôi thì xin mạn phép được đề cử Mr Đàm làm trưởng ban Tư vấn đạo đức vì những bài học kinh nghiệm về "đạo đức nghề nghiệp" mà anh đã kinh qua.

Nụ hôn môi của Mr Đàm với sư Thích Pháp Định khiến cộng đồng mạng xôn xao. Với tất cả những kinh nghiệm mà Mr Đàm đã kinh qua, đề xuất Hưng làm trưởng ban Tư vấn đạo đức quả thực là đúng đắn.

Ở tuổi 30, thời mà các ngôi sao đã "chín hết" thì Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu phát sáng. Và ở tuổi 40, khi nhiều ngôi sao đã toan tính đường "hạ cánh an toàn" thì Hưng vẫn tiếp tục "bay" với những dự án âm nhạc ngày càng hoành tráng hơn, những phát biểu ngày càng gây sốc hơn và quan trọng là, lượng công chúng mà Hưng thu phục có vẻ ngày một nhiều hơn. Con đường trở thành ngôi sao số 1 trên thị trường ca nhạc của Mr Đàm dường như là một "ca" khá đặc biệt của showbiz Việt.

Một người "lão làng" trong giới như vậy, vừa có kinh nghiệm của nghề, vừa có một lượng fan khủng, lại là người hiểu chuyện, để tuột mất danh hiệu trưởng ban Tư vấn đạo đức quả thực sẽ rất tiếc. Bởi ngoài Đàm Vĩnh Hưng ra, ai còn đủ thế lực răn đe mọi người về "tư cách đạo đức" như anh.

Tuy Mr Đàm cũng có một số sai sót khiến khán giả bức xúc, nhưng điều này là không tránh khỏi và có thể bỏ qua được. Chúng ta nên bỏ qua cho anh và nên nghĩ tới một làng showbiz sáng lạn hơn khi thành lập ra Ban Tư vấn đạo đức, và trưởng ban đó lại chính là ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng.

Khi lượng fan của Hưng bớt dần sự hâm mộ anh vì sự nghiệp ca sỹ thì họ có thể chuyển sang tôn sùng anh bởi anh đang làm một công việc hết sức ý nghĩa và cao cả. Đâu phải ai cũng đủ tư cách, đâu phải ai cũng đủ tiếng nói để làm công việc này.

Với những chiêu trò "dùng mãi không hết" của mình, cộng với tính ngông nghênh, bất cần đời, sống như thể chỉ mình ta trên thế gian của Mr Đàm, anh thực sự là một người trưởng ban đủ sức để tư vấn và giải đáp cho các ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ khác về tư cách đạo đức cũng như lối hành xử có văn hóa và mang tính "sạch sẽ" trong làng showbiz.

Hầu hết các bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng đều chia sẻ, anh chẳng mấy quan tâm đến cái gọi là búa rìu dư luận. Điều này càng chứng tỏ Mr Đàm rất bản lĩnh, không hề sợ dư luận dù là anh làm đúng hay sai. Nó rất cần thiết cho công việc "trưởng ban đạo đức" của anh.

Ở một góc nhìn trong làng showbiz Việt nhức nhối những thị phi và scandal ngập tràn, các ca sỹ, nghệ sỹ thì "tung hoành ngang dọc" với những phát ngôn sốc, những hành động quá đà, phản cảm, vậy việc đề xuất thành lập ra một ban bệ rất ý nghĩa và cấp bách là Ban Tư vấn đạo đức cũng như đề cử Trưởng ban là ông hoàng Đàm Vĩnh Hưng quả thực rất đúng đắn. Mong rằng Mr Đàm nếu có được "chức vụ" này, anh sẽ hết lòng hoàn thành công việc, để khán giả có quyền mơ ước một ngày nào đó, cụm từ "đạo đức nghề nghiệp" sẽ không còn là điều gì quá xa lạ với giới showbiz.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/giai-tri/tin-tuc/201308/de-cu-mr-dam-lam-truong-ban-tu-van-dao-duc-showbiz-2218554/