Đề tài tình yêu và người lính luôn là nguồn cảm hứng vô tận

Sau 15 ngày hoạt động tại trại sáng tác Vũng Tàu, sáng nay 28/3, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các tác giả đã giới thiệu 24 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đề tài chiến tranh cách mạng. Nhiều tác phẩm để thể hiện tình cảm về tình yêu và người lính được công chúng quan tâm.

Theo Ban tổ chức Hội trại sáng tác – Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, các tác giả tham gia với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, có những cống hiến cho nghệ thuật điêu khắc về quân đội, người lính.

Nhiều tác phẩm điêu khắc thu hút sự quan tâm (ảnh: Lưu Sơn)

24 tác phẩm mang nhiều phong cách, cá tính riêng biệt, hòa chung giữa hiện đại và truyền thống với nhiều chất liệu như: đá, gỗ, nhựa… có giá trị thực tiễn, có thể phóng lớn dùng cho công trình quân đội và quốc gia như: "Chiến thắng B52"; "Nơi anh đứng"; "Mắt biển 1 – 2"; "Tiếng vọng non sông"; "Lá đỏ"…

Nghệ sĩ Nguyễn Minh Thùy - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác giả tác phẩm điêu khắc "Lá đỏ" chia sẻ, lưu lại 15 ngày tại trại sáng tác Vũng Tàu, chị đã dành hết cảm xúc của mình để thể hiện vào tác phẩm người lính trên cao nguyên lộng gió.

Đề tài tình yêu và người lính là nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác nghệ thuật (ảnh: Lưu Sơn)

Theo chị Thùy, đề tài lực lượng vũ trang thì có nhiều khía cạnh, tuy nhiên đây là tác phẩm nói về người lính và tình yêu, đề tài được chị lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, không bao giờ hết cảm xúc: "Tác phẩm của tôi tên là Lá đỏ, thể hiện tình yêu của người chiến sĩ trên cao nguyên lộng gió theo cảm xúc của bài hát cùng tên. Chúng tôi sáng tác theo cảm xúc cho nên dù là đề tài về chiến tranh, cách mạng nhưng có cảm xúc về tình yêu, người chiến sĩ thì sẽ tuôn trào, rất thoải mái để tạo ra tác phẩm mà mình cảm thấy tốt nhất".

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/de-tai-tinh-yeu-va-nguoi-linh-luon-la-nguon-cam-hung-vo-tan-post1085571.vov