Đêm chia tay tuổi học trò tràn nước mắt của học sinh Amsterdam

Khi những bài hát về tuổi học trò vang lên, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không kìm được nước mắt, ôm nhau khóc nức nở tại lễ bế giảng đêm 19/5.

Tối 19/5, sự kiện Made in 12 dành cho 500 học sinh khóa 2014-2017 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam diễn ra tại sân trường trong cơn mưa nặng hạt.

Đây là ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động 100 ngày đếm ngược dành tặng cho học sinh cuối cấp.

Năm nay, chủ đề của Made in 12 mang tên Trạm A với ý tưởng là một sân ga, nơi những người con đã coi nơi đây là nhà, lên tàu đi đến khắp mọi nơi của thế giới.

Bên cạnh tiết mục văn nghệ và clip của học sinh các lớp, chương trình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Min.

Min đã khuấy động không khí với bản hit mang tên Yêu.

Những phút giây sôi động nhanh chóng qua đi.

Nhường chỗ cho những bài hát xúc động và ngưng đọng cảm xúc.

Ngay khi biểu diễn trên sân khấu, các cô cậu học trò không kìm được nước mắt.

Phía dưới sân trường, những người bạn cùng lớp bắt đầu trao cho nhau cái ôm thật chặt.

Cảm xúc vỡ òa với những tiếng khóc nức nở.

Trên sân khấu, một học sinh kêu gọi mọi người nếu còn gì chưa nói thì hãy nói ra bởi ngày mai thôi người bạn của mình có thể sẽ không còn ngồi bên cạnh.

Trong 1000 ngày qua, mỗi lần đến trường, các bạn học sinh cuối cấp đều nhìn thấy bảng đếm ngược. Được tốt nghiệp ra trường là niềm vui lớn nhưng để lại nhiều tiếc nuối trong mỗi học trò.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dem-chia-tay-tuoi-hoc-tro-ngap-nuoc-mat-post747821.html