Đêm nay, Barca-Real: Triệu người dõi, tỷ người mê

Rùng rợn, kịch tính và giải trí, những giá trị xưa cũ kết hợp hoàn hảo với công nghệ hiện đại, sự toàn cầu hóa... tạo nên sự kinh điển của El Clasico.

Đã có tổng cộng 224 lần Barcelona và Real Madrid đối đầu nhau trong lịch sử. Những ân oán, hận thù của cặp đấu này chưa bao giờ bị thời gian tàn phá. Mỗi khi 2 đội chạm trán, đó sẽ là sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Trận đấu thứ 225 đêm nay tại Nou Camp cũng đặc biệt và độc đáo như hàng trăm lần trước. Có chăng sự khác biệt ở đây, nó hứa hẹn sẽ là trận cầu đặc biệt nhất, khác biệt nhất và có ý nghĩa lớn nhất.

Cả Barcelona và Real Madrid đều bước vào một chương mới trong lịch sử với 2 tân HLV.

Tại sao? Đây là lần hiếm hoi Barca và Real cùng thay HLV trong một mùa hè. Gerardo Martino thay thế Tito Vilanova trong khi Carlo Ancelotti tiếp quản chiếc ghế nóng của Mourinho. Sự xuất hiện của họ giống như một mồi lửa thổi bùng lên sự háo hức và hứng thú cho El Clasico.

Ancelotti không cần giới thiệu quá nhiều. Ông vô địch rất nhiều ở Anh, Italia và Pháp. Ngoài ra, chiến lược gia 54 tuổi cũng được biết đến như một chuyên gia đấu cúp, một người chinh phục Champions League đích thực (4 lần đoạt cúp cùng Milan trong đó 2 lần dưới cương vị cầu thủ). Người đàn ông tóc bạc này rất có kinh nghiệm trong những trận chiến một chọi một mang tính quyết định và giàu toan tính.

Trong khi đó, Martino đang đưa Barca chinh phục những đỉnh cao mới về số trận thắng, số bàn thắng. Triết lý tấn công vẫn được áp dụng dưới thời Martino và có phần hiệu quả, bùng nổ hơn trước đó.

Trên hết, cả Ronaldo và Messi hiện nay vẫn tiếp tục nổ súng đều đặn (ghi lần lượt 15 và 12 bàn trên mọi mặt trận) và ganh đua nhau từng thời khắc một. Sự xuất hiện của hai tân binh lừng danh Gareth Bale và Neymar cũng tạo nên sức thu hút khó cưỡng về sự kiện tại Nou Camp.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Ngoài bản thân hai đội bóng (đội hình trị giá 417 triệu bảng), có một thứ đã và đang nâng tầm giá trị cũng như thương hiệu El Clasico - Sự toàn cầu hóa trong bóng đá.

Mạng internet, đặc biệt là mạng xã hội, các trang stream video đã mở ra một cánh cửa mới rộng hơn, nhiều chỗ hơn cho người hâm mộ khắp hành tinh tiếp cận với El Clasico. Năm ngoái, tờ Goal.com đã ghi nhận được lượng khán giả kỷ lục xem trực tiếp trận đấu lên tới 400 triệu người. Còn đêm nay, kỷ lục ấy có thể bị phá vỡ và tăng lên 450 triệu người (chưa kể hàng trăm triệu cổ động viên khác không có điều kiện xem trực tiếp)

Để dễ hình dung về sự toàn cầu hóa của El Clasico, hãy tới bất kỳ một siêu thị nào tại Qatar trong một tuần trở lại đây, bạn có thể bắt gặp dấu hiệu của cuộc đối đầu này ở gian hàng bán... quả khô đóng hộp.

Ngoài hiệu ứng internet, El Clasico còn đi vào sách, truyện và phim ảnh. Tác phẩm điện ảnh El Clasico: More Than a Game (Tạm dịch: "Siêu Kinh điển: Hơn cả một trận bóng") đã được Hollywood trình làng vào năm 2011. Trong khi đó, nhà báo Sid Lowe của tờ Guardian cũng từng viết riêng một quyển sách để nói về cuộc đối đầu trăm năm giữa Barcelona và Real Madrid (Cuốn "Hận thù và sợ hãi ở La Liga"). Trong đó, ông đề cập tới những yếu tố hình thành nên cặp đối đầu này từ chính trị, bạo lực cho tới khủng bố.

El Clasico lan tỏa tới mọi ngóc ngách hành tinh, (Ảnh: một siêu thị ở Qatar) - minh chứng cho sự toàn cầu hóa của sự kiện này.

Hãy lần lại một chút quá khứ để hiểu nguyên nhân vì sao Barcelona và Real Madrid lại ghét nhau đến thế. Từ những ngày đầu của thế hệ Santiago Bernabeu, Paulino Alcantara tới những huyền thoại Di Stefano, Cruyff, Maradona, Ronaldo và Zidane cho tới những Messi, Cristiano Ronaldo ở thời điểm hiện tại, xuyên suốt trong tư tưởng của họ chưa bao giờ quên ngọn lửa hận thù giữa đôi bên. Theo thời gian, ngọn lửa ấy ngày càng âm ỉ và trực chờ bùng lên dữ dội hơn.

Rất nhiều người xứ Catalan (thủ phủ là thành phố Barcelona) tin rằng họ là một đất nước tự do và không phụ thuộc vào Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự tự tôn và chủ nghĩa địa phương ở đây cực đoan tới mức một bác sĩ muốn hành nghề phải nói được tiếng Catalan.

Đó là nguồn cơn của sự kiện chính trị mà tướng Franco phát động để đè bẹp những hiện tượng đòi ly khai khỏi chính phủ độc tài của ông ta năm 1936. Hậu quả là lệnh bắt giữ và xử tử chủ tịch Josep Sunyol của Barcelona. Một mặt khác, tướng Franco cũng dồn toàn lực để o bế Real Madrid - biểu tượng chính quyền thời đó.

Chính quá khứ bi thương đó khiến cổ động viên Barcelona luôn ghi nhớ và coi El Clasico như một dịp để trút những dồn nén, uất ức. Thắng Real Madrid luôn có cảm giác sướng hơn bất cứ chức vô địch nào - Đó là cảm nhận của tất cả Cule'.

Và nếu muốn tìm kiếm cảm giác rùng rợn xen lẫn tính giải trí, những giá trị xưa cũ giao thoa với công nghệ tiên tiến thời hiện đại, những thăng giáng cảm xúc mà bất cứ tín đồ túc cầu giáo nào cũng muốn trải qua, hãy tìm tới El Clasico.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/300704_Dem_nay_Barca_Real_Trieu_nguoi_doi_ty_nguoi_me.aspx