Đêm nhạc ấn tượng đón tuổi 88 của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12-1-1930. Ông từng có đêm nhạc kỷ niệm tuổi 77 cách đây 10 năm. Năm nay, gia đình quyết định làm đêm nhạc kỷ niệm sớm tuổi 88 tên gọi: Phạm Tuyên- Nhớ và quên. Chương trình sau khi biên tập sẽ được phát sóng lần đầu tiên vào 19 giờ 30 ngày 25-1 trên VTV6 và 21 giờ 30 ngày 3-2 trên VTV1.

Đêm nhạc diễn ra tối 14-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cũng là chúc mừng lão nhạc sĩ. Hiếm có đêm nhạc nào mà thu hút nhiều tầng lớp khán giả xét về tuổi tác đến vậy. Có tới 3-4 thế hệ khán giả cùng chung một khán phòng. Trên sân khấu cũng vậy, các nghệ sĩ U80 hòa giọng cùng các cháu tiểu học.

Thế hệ ông bà sống lại những cảm xúc trong những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc qua phần 1 của chương trình Những nốt nhạc theo dòng lịch sử. Các bài đánh dấu mốc những sự kiện lịch sử quan trọng, kết thúc với ngày thống nhất 30-4-1975 và bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Cảm động nhất, có lẽ là trường đoạn về thủ đô những năm bom Mỹ ác liệt với liên khúc Hà Nội những đêm không ngủ và Hà Nội Điện Biên Phủ qua sự thể hiện hào sảng của tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn.

Không nổi tiếng với các bản tình ca, nhưng qua đêm nhạc này, một số khán giả hết sức bất ngờ với các sáng tác về tình yêu của nhạc sĩ trong phần Những nốt nhạc từ trái tim. Điểm nhấn của phần này Thanh Lam với Năm bông hồng trắng hát cùng phần đệm ghi-ta của Thanh Phương. Cao trào của đêm nhạc là bài hát chủ đề Nhớ và quên - là sự kết hợp táo bạo giữa hai giọng ca thính phòng nổi bật Trọng Tấn, Lan Anh và “nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam.

Phần 3 của chương trình tuyển chọn từ kho tàng 200 bài hát Phạm Tuyên viết cho thiếu nhi, cùng 2 bài hát Nga được ông đặt lời Việt như Nụ cười và Ở trường cô dạy em thế. Những giai điệu đẹp giản dị, trong sáng của Trường của cháu đây là trường mầm non, Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ… đặt vào không gian trang trọng của đêm nhạc trở lên lung linh khiến người lớn phải xúc động. Những bài hát dành cho tuổi thiếu niên Chú voi con ở Bản Đôn, Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình, Cánh én tuổi thơ... được dàn dựng công phu một lần nữa làm rung động khán giả nhiều thế hệ.

Suốt 3 tiếng đồng hồ khán giả đã được sống lại nhiều hồi ức chung và riêng bằng âm nhạc của Phạm Tuyên. Cuối chương trình, các cháu thiếu nhi đã vây quanh tác giả hát Chiếc đèn ông sao để mừng tuổi nhạc sĩ của tuổi thơ. Ông chia sẻ: “Không thiếu gì, nhiều người yêu trẻ như tôi thôi. Chẳng qua các em nhớ các bài hát của tôi. Cảm ơn các em.” Đêm nhạc kết thúc trong không khí vui tươi khi dàn hợp xướng 100 em nhỏ cùng phóng máy bay giấy. Và hàng ngàn quả bóng thả xuống làm quà cho những khán giả nhí đã kiên nhẫn cùng người lớn ở lại đến 23 giờ 30.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/31864002-dem-nha%cc%a3c-a%cc%81n-tuo%cc%a3ng-do%cc%81n-tuo%cc%89i-88-cu%cc%89a-nha%cc%a3c-si%cc%83-pha%cc%a3m-tuyen.html