Đêm tân hôn, mẹ chồng xông vào đọc nội quy của gia đình cho con dâu nghe

Năm ngoái, Minh 29 tuổi, thấy anh mãi vẫn chưa lấy vợ 1 người bạn sốt ruột đã giới thiệu cho anh Lam. Đó là 1 cô gái xinh xắn hiền lành nên bố mẹ Minh đồng ý ngay lập tức.

Sau khi tìm hiểu được 6 tháng họ quyết định tiến tới đám cưới, nhưng phần lớn là do gia đình thúc giục còn tình cảm giữa 2 bên đều chưa sâu đậm gì. Nhưng đến khi đám cưới, chỉ vì vài triệu tiền sính lễ mà bố mẹ Lam và bên thông gia tranh cãi rất nhiều, 2 bên cứ gặp nhau là sầm sì chỉ vì không thống nhất được ý kiến, điều đó khiến vợ chồng Lam rất buồn.

Khi đó Lam phải giải thích với bố mẹ 2 bên rằng:

-Mặc dù không có nhà không có xe nhưng vợ chồng con sẽ cố gắng, chứ còn bây giờ con chưa cần điều đó, bố mẹ không phải tranh cãi vài triệu tiền thách cưới nữa, chỉ cần chúng con sống với nhau hạnh phúc và 2 bên gia đình luôn hòa thuận là được, bố mẹ không nghĩ thế sao?

Nghe Lam nói thế, bố mẹ 2 bên mới chịu nhường nhau. Cuối cùng đến ngày tổ chức, bố mẹ chồng thuê đầu bếp về làm vài mâm cỗ đơn sơ nhưng Lam cũng không hề trách móc gì, mẹ chồng cô nói:

-Các con cưới xong còn phải lo đủ thứ tiền, đến khi có con nữa còn phải chăm sóc nuôi nấng nó, mẹ làm thế cũng chỉ là để tiết kiệm tiền cho các con thôi, con đừng hiểu lầm là mẹ keo kiệt này nọ.

Lam lắc đầu:

-Con không nghĩ gì đâu ạ, như thế này cũng tốt ạ, mẹ cứ làm những gì mẹ thích.

Mẹ chồng nghe vậy thì cười hi ha suốt buổi, bao nhiêu việc bà đều tự giành lo hết và cái gì bớt được bà đều bớt. Ngay cả hoa tươi cắm trên bàn bà cũng cắt giảm. Thậm chí hách vừa ra khỏi cổng bà liền mở phong bì ra đếm liền, thấy nhiều tiền thì bà cười sung sướng còn khách nào 100,200 là bị bà rủa xả sau lưng:

-Đúng là keo kiệt, ăn cho đẫy xong bỏ cái phong bì lèo tèo thế này, tốn cỗ.

Lam thấy mẹ chồng như vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng không dám ý kiến.

Đêm đó, sau khi khách khứa về hết, mẹ Minh ôm luôn cả thùng phong bì và quà cưới vào phòng mình và nói để bà kiểm tra. Tưởng được yên thân, Lam thay váy tắm rửa và chuẩn bị đêm tân hôn nồng nhiệt với chồng.

Nào ngờ, 2 vợ chồng cô vừa trút hết quần áo thì mẹ chồng gõ cửa ầm ầm:

(Ảnh minh họa)

-Mở cửa cho mẹ Minh ơi.

2 người giật mình vội vàng vớ đồ mặc, Minh bực mình nói lớn:

-Có việc gì đấy mẹ, phong bì con đưa cho mẹ hết rồi còn gì.

Mẹ anh liền hằm hè:

-Vớ vẩn, chuyện đó tính sau, còn bây giờ mẹ có việc quan trọng muốn nói với con dâu đây.

Lam sượng sùng đỏ mặt từ khi mẹ chồng bước vào đến giờ, cô ấp úng:

-Dạ..có chuyện gì mẹ cứ nói ạ.

Mẹ chồng liền lôi tờ giấy gì đó dắt ở hông quần ra nói:

– Gia đình ta có vài quy tắc ai cũng cần phải biết, từ giờ con đã về làm dâu nhà này rồi thì cũng phải học cho thuộc những điều này và làm theo.

Lam ngớ người nhìn chồng, 1 ngôi nhà bình thường không phải giàu có hay địa vị gì như nhà Minh mà lại có cả 1 cuốn nguyên tắc gì đó khiến Lam thực sự khó hiểu. Thấy vậy, Minh liền chạy đến cạnh mẹ:

-Kìa mẹ, đêm nay là đêm tân hôn mà, mẹ để mai nói cũng được.

Bà đẩy con trai ra rồi nguýt dài:

-Mai dài hơn thuổng, bước chân vào nhà này là phải biết rồi.

Nói xong bà đọc vanh vách các điều khoản:

-Điều 1, phải hiếu thảo và nghe lời người lớn, đặc biệt là bố mẹ chồng , điều thứ 2, phải làm tròn bổn phận nàng dâu, chu toàn mọi công việc trong gia đình, điều 3 …

Mẹ chồng Lam cứ vậy đọc hết 10 điều mà bà soạn sẵn. Đến điều cuối cùng, bà dõng dạc nói:

-Mẹ chồng nói bất cứ điều gì con dâu đều phải nghe, nhất định không bao giờ được cãi, mẹ chồng luôn đúng.

Nghe đến đây, Lam không chịu nổi đứng phắt dậy:

-Thôi mẹ không phải đọc nữa, cho con mượn cái bút và tờ giấy.

-Để làm gì?

Lam thản nhiên trả lời:

-Để con viết đơn ly hôn.

Minh và mẹ anh nghe đến ly hôn thì giật nảy mình. Minh thì liên tục an ủi cầu xin vợ nghĩ lại nhưng cô nhất quyết kéo vali đi khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn, còn mẹ chồng thì chết đứng trước quyết định của con dâu.

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dem-tan-hon-me-chong-xong-vao-doc-noi-quy-cua-gia-dinh-cho-con-dau-nghe-204539/