Đêm xuống, ra nghĩa trang khóc than trước mộ bạn

Đã hơn một năm nay, nhưng người dân thôn Yên Phú vẫn kể cho nhau câu chuyện về người đàn ông đêm đêm lại lên nghĩa trang khóc lóc trước một ngôi mộ bạn.

Vụ án được TAND TP Hà Nội thụ lý và đem ra xét xử ngày 10/6/2015 đối với Lã Khắc Hùng (Ninh Bình) về tội “giết người”.

Bước vào phòng xử án, không khí ảm đạm, lạnh lẽo và tang tóc như bao trùm lên không gian bức bối, ngẹt thở của mùa hè.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đem sạm của người phụ nữ quấn trên đầu vành tang trắng cùng những lời nói đắng lòng: “Quân giết người, trả chồng lại cho tao”, “thằng giết người, thằng khốn nạn..." từ vợ nạn nhân và hình ảnh hai đứa con nạn nhân là bé Lê Đình T. (SN 2003) và bé Lê Thị D. (SN 2010) như cứa sâu vào lòng những người tham dự phiên xét xử.

Cái chết quá bất ngờ và oan uổng của chồng khiến chị Nguyễn Thị L., vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

Bị cáo Lã Khắc Hùng trước vành móng ngựa (Ảnh: Duy Khương).

Bị kịch đau lòng xảy ra vào chiều một ngày đầu tháng tư năm 2015. Lúc ấy, người dân làng Yên Phúc (Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội) nhận hung tin Anh Lê Đình Ất, một người thanh niên hiền lành của làng vừa bị đâm chết trên đường cao tốc chỉ vì chuyện tranh giành khách từ một lái xe khác.

Theo các nhân chứng, chiều 10/4/2014, Lã Khắc Hùng lái xe chở khách từ Ninh Bình đi Hà Nội. Trên đường đi, Hùng thấy xe khách của anh Nguyễn Văn Sỹ (40 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội đi cùng chiều tranh giành khách. Hùng cho xe vượt lên chặn lại đồng thời cùng hai phụ xe dùng gậy đánh dằn mặt phụ xe của anh Sỹ là Lê Đình Điệp (40 tuổi).

Bị đánh, anh Điệp gọi điện thông báo sự việc cho em trai là Lê Đình Ất (32 tuổi). Anh Ất nhanh chóng đi ra QL1A để xem sự thể thế nào. Sau khi đánh dằn mặt anh Điệp, Hùng điều khiển xe tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Tuy nhiên, đến đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc khu vực xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội thì bị một nhóm thanh niên giơ tay ra hiệu dừng xe. Đoán là bị chặn đánh, Hùng tiếp tục duy trì tốc độ 70-80km/h, đồng thời đâm thẳng vào anh Ất khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

“Ất rất hay cười và hiền lành, từ nay, ngõ xóm sẽ vắng đi một tiếng cười”, một người bạn cùng làng của anh Ất buồn rầu nói.

Nhớ lại buổi chiều hôm xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên, trong số những người khi biết tin anh Ất gặp nạn, có anh Nguyễn Văn Cảnh, sống gần nhà anh Ất, hai người chơi thân với nhau từ thưở bé, cũng nhanh chóng có mặt.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên, anh Cảnh lúc này không biết sợ là gì nữa, anh đã lao ra dùng tay nhặt lấy những phần thi thể của người bạn xấu số.

Thỉnh thoảng có người thấy anh Cảnh cứ buổi tối đến là lại một mình thơ thẩn lên nghĩa trang và khóc trước mộ anh Ất. Có lẽ, anh Cảnh quá thương xót người bạn hiền chết một cách oan uổng.

Anh Ất là trụ cột chính trong cái gia đình có bố mẹ già yếu và 2 đứa con thơ. Trong đám tang anh Ất, nhìn hai đứa nhỏ đeo vòng khăn trắng trên đầu mà không ai cầm được nước mắt. Những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên chưa hiểu được nỗi đau mất cha là gì. Mỗi khi nhớ cha, những đứa trẻ chỉ biết bi bô hỏi mẹ, hỏi ông bà “bố cháu đi đâu mà lâu không về thăm chúng cháu?”.

Một người bạn của nạn nhân xót xa: “Rồi những đứa con của anh, rồi chúng sẽ ra sao khi ông bà thì già yếu, bệnh tật liên miên, mẹ chúng một thân một mình gánh vác, lấy thời gian nào mà chăm sóc chúng tốt được. Và khi đến tuổi đi học, ai sẽ dạy bảo, kèm cặp chúng chuyện học hành”.

Tại tòa, Lã Khắc Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan cũng như căn cứ vào lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt Hùng 7 năm tù giam.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dem-xuong-ra-nghia-trang-khoc-than-truoc-mo-ban-d5794.html