Đến lượt Colombia sốc vì loạn luân

Phiên xử kẻ loạn luân nước Áo khép lại chưa bao lâu, đến lượt đất nước Nam Mỹ Colombia lên cơn sốc khi một người cha phải ra tòa vì cáo buộc cầm tù con gái và sinh ra 11 đứa con chung.

Tên bị cáo là Arcedio Alvarez – 59 tuổi. Theo cáo trạng thì ông ta đã lạm dụng con gái ruột – nay đã 30 tuổi - kể từ khi cô mới lên 9. Người dân Colombia sốc đến mức cảnh sát và quân đội phải hộ tống Alvarez ra tòa để đảm bảo an toàn cho ông ta. Cũng giống như kẻ loạn luân nước Áo Josef Fritzl, Alvarez bị báo chí gán cho cái tên “quái vật của vùng Mariquita" – theo tên của vùng đất mà ông ta sinh sống.

Arcedio Alvarez (đội nón) tại tòa (Ảnh: BBC)

Tuy nhiên, Alvarez phủ nhận chuyện loạn luân và cưỡng bức vì cô con gái chỉ là con nuôi. “Cả hai chúng tôi đã đồng thuận để có một mối quan hệ lãng mạn vì chúng tôi thật sự yêu nhau. Và nó không phải là con ruột của tôi”, ông ta tự bào chữa cho mình trước tòa án trung tâm của tỉnh Tolima.

Hiện chưa rõ lời Alvarez có thật hay giả cũng như liệu nó có ảnh hưởng đến những cáo buộc dành cho ông ta hay không. Nhưng người con gái lại khẳng định cô luôn xem Alvarez là cha mình.

"Tôi luôn kính trọng ông ấy như cha mình và ông ấy chính là cha tôi. Ông ấy chưa bao giờ nói về chuyện đó (chuyện loạn luân) và vì sao chúng tôi lại làm thế. Thỉnh thoảng tôi có hỏi và ông ấy chỉ bảo đó là ý Chúa”, cô kể lại.

Cảnh sát cho biết người mẹ đã qua đời khi cô mới lên 5 và từ đó, cô sống trong sự bảo bọc của Alvarez. Cô kể cô đã bị cưỡng bức liên tục và sinh ra 11 đứa con, trong đó 3 đứa đã mất. Hiện người phụ nữ cùng các con đang nằm trong sự bảo vệ cấp quốc gia. Các chiến dịch bảo vệ trẻ em yêu cầu tòa xử chung thân nếu Alvarez bị tuyên có tội.

Hải Ngọc (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090330033835913P0C1006/den-luot-colombia-soc-vi-loan-luan.htm