Đến Sa Pa, ở homestay mở cửa là thấy cả một biển mây

Đây là một homestay xinh xắn lại yên bình giữa Sa Pa (Lào Cai), chỉ cần mở mắt là được thấy biển mây trôi bồng bềnh.

“Ngôi nhà cuối đường” là cách gọi thân thuộc nhiều người đặt cho homestay xinh xắn tọa lạc ở cuối con đường Hoàng Liên.

Vốn nằm ở một vị trí đắc địa, dừng chân ở homestay này là một trải nghiệm khó quên với mỗi du khách. Cứ thử tưởng tượng, không cần đi đâu xa, chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra là bạn đã được ngắm cả biển mây trắng xốp bồng bềnh trước mắt là đủ để hiểu cảm giác thích thú và sung sướng đến nhường nào.

Thậm chí, có những hôm gió lớn, chỉ cần đứng một lúc, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác mây được gió thổi đến sà ngay trước mặt hay trùm lên cả cơ thể, mang theo hơi nước mát lạnh.

Không chỉ có thế, từ homestay này, nhìn sang là thấy ngay dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững, trong những hôm nắng đẹp bạn còn có cơ hội nhìn thấy đỉnh Fansipan giữa mây trời.

Trong khi ở miền Bắc, mùa hè là những ngày nắng chói chang thì “trốn” ở homestay nhỏ xinh này, du khách sẽ được tận hưởng cả 4 mùa trong cùng một ngày.

Nếu như buổi sáng là tiết trời mùa xuân lành lạnh; buổi trưa nắng chói như mùa hạ thì chiều về lại có chút gió heo may mùa thu và ban đêm là cái lạnh của mùa đông.

Sa Pa hiện tại không còn tĩnh lặng như trước bởi những công trường xây dựng ngày đêm ở thị trấn. Nhưng chỉ cần bước vào khuôn viên của homestay này, mọi ồn ào, náo nhiệt dường như bị bỏ lại phía sau lưng. Tách biệt với những nhộn nhịp, nơi đây rất thích hợp cho những người yêu thích sự đơn giản, tĩnh lặng hay cần tìm nơi để vỗ về tâm hồn. Bạn có thể thư thái đọc sách, ngắm cảnh hay nhâm nhi tách cà phê và hòa mình vào khung cảnh lãng mạn, nên thơ của núi đồi mây gió.

Không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú mà hiện tại ở đây còn có cả quán cà phê với tầm nhìn đẹp đáp ứng nhu cầu của du khách.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/den-sa-pa-o-homestay-mo-cua-la-thay-ca-mot-bien-may-882002.html