Đến với học sinh miền núi Quảng Trị bị bão lụt

Chỉ trong một đêm (30/9), cơn lũ quét lớn chưa từng có đã xô ngã, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, trường học và các công trình phúc lợi khác ở 6 xã miền núi huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, sau nhiều ngày đêm cật lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ quét, các lực lượng vũ trang, người dân địa phương đã dựng xong lều lán làm nơi ăn ở tạm thời cho số hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa; sửa sang được một số trường lớp, khu tập thể cho hàng nghìn em học sinh và thầy cô giáo. Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới, Công an Quảng Trị và Công an huyện Đakrông đã trở lại miền đất gắn bó nghĩa tình này, hỗ trợ 20.000.000 quyển vở cho các em học sinh đang gặp nhiều khó khăn. Trở lại miền đất gắn bó nghĩa tình Sáng 13/10, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công an Quảng Trị, Công an huyện Đakrông và doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi có mặt tại xã Húc Nghì, một trong 6 xã của huyện bị lũ quét tàn phá dữ dội. Một phần khu nhà nội trú giáo viên và học sinh Trường THCS Húc Nghì "gượng đứng" qua cơn lũ dữ như đang chực sập xuống. Thầy giáo Ưu tú Hà Công Văn, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Hiệu trưởng Trường THCS Húc Nghì dựng lên cái lán nhỏ tựa vào khu nhà nội trú ấy để làm nơi ăn ở tạm thời cho gia đình và các thầy cô giáo. Khi chúng tôi đến, thầy Văn đã ra huyện dự họp để bàn về việc khắc phục trường lớp cho học sinh. Trong lán nhỏ, mế Tuyên (học sinh Pa Cô, Vân Kiều ở Húc Nghì gọi chị Tuyên vợ thầy Văn là mế Tuyên) đang cặm cụi thổi cơm cho thầy cô giáo và các lực lượng vũ trang đang cật lực cào lớp bùn non dày cả mét ra khỏi phòng học và sân trường. Chiếc xe tải chở vở cho các em học sinh đã không vượt qua được lớp bùn lầy đặc quấn ngay lối vào cổng trường. Sau nhiều giờ vật lộn với chiếc xe mắc lầy, chúng tôi đành bó gối ngồi chờ xe ben của một đơn vị ứng cứu giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Đakrông đi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đến giúp đỡ. Học sinh Trường THCS Húc Nghì vẫn chưa thể đến lớp nên chúng tôi gửi lại 3.000 quyển vở cho thầy cô giáo phát cho các em. Trường Tiểu học Tà Long ngày 13/10 đã rộn rã tiếng đọc bài, song trên từng gương mặt các em và thầy cô giáo vẫn còn thấm mệt bởi hậu quả của cơn lũ quét dữ dằn. Thầy giáo Nguyễn Đức Hoành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Long cho biết: "Trường có 105 em học sinh, là một trong 9 điểm trường với tổng cộng 450 học sinh, 37 giáo viên. Cơn lũ quét đêm 30/9 đã làm ngập trường học gần 2m, gây hư hỏng và cuốn trôi toàn bộ cơ sở vật chất ở đây. Do lũ quét quá bất ngờ nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ chỉ đảm bảo được tính mạng cho các em và thầy cô giáo". Nhìn đàn học sinh thân yêu của mình đón nhận số vở 1.500 quyển do Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi, Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới, Công an Quảng Trị và Công an huyện Đakrông trao tặng, thầy Toàn xúc động nói: "Thế là có đủ vở cho các em học tập rồi, còn sách thì ngày mai tôi trực tiếp ra huyện nhận cho các em. Thay mặt nhà trường chân thành cảm ơn quý Báo, quý lãnh đạo Công an tỉnh, huyện đã nhiệt tình giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn với nhà trường, với đồng bào ở đây". Khác với Trường Tiểu học Tà Long, Trường THCS Tà Long ngày 13/10 vẫn vừa học vừa dọn bùn. Thầy giáo Phạm Đức Toàn, Hiệu trưởng nhà trường cùng 150 em học sinh phấn khởi đón nhận 1.000 quyển vở phát cho các em và chia tay đoàn trong niềm biết ơn, lưu luyến. Thượng tá Lê Chí Linh, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Quảng Trị bỗng bồi hồi nhớ lại: "Tôi nhớ tháng 3/2008 cùng đoàn từ thiện xã hội Báo CAND vượt núi rừng đi cứu trợ 800 suất lương thực, thực phẩm cho đồng bào các xã Đakrông, Hải Phúc, Ba Lòng. Chuyến đi tuy rất vất vả nhưng mà vui, thắm đượm nghĩa tình đồng bào với người cán bộ, chiến sĩ Công an". "Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới đã thực hiện gần chục chuyến đi từ thiện đến các xã nghèo, bị thiên tai trên địa bàn Đakrông. Lần nào theo đoàn làm việc ý nghĩa này, tôi đều rất ấn tượng với tình cảm của bà con dành cho mình", Thiếu tá Hồ Sỹ Nhung, Phó trưởng Công an huyện Đakrông bộc bạch. Khó khăn còn nhiều Ông Mai Huy Phương, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đakrông tâm sự: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là một số trường học như: THCS, Tiểu học và Mầm non Ba Lòng; THCS Tà Long; THCS, Tiểu học và Mầm non Húc Nghì; Tiểu học và Mầm non Pa Nang đều bị hư hại rất nặng. Phòng học, nhà công vụ bị sập, bàn ghế, sách giáo khoa, thiết bị dạy học… bị nước lũ cuốn trôi và hư hỏng nặng không sửa chữa lại được. Chúng tôi đang tính đến chuyện mượn tạm các trung tâm sinh hoạt cộng đồng của UBND xã để dạy và học. Về lâu dài, một số trường nằm trong vùng lũ quét cần nhanh chóng di dời xây dựng mới như: Trường mầm non Húc Nghì và Trường THCS Tà Long... Tuy nhiên, hiện tại huyện nhà vẫn đang còn rất nhiều khó khăn”

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2009/10/152986.cand