Dẹp vỉa hè Phó chủ tịch bị ôm chân: Có bảo kê

Phải mất hơn 10 phút lực lượng chức năng mới gỡ được tay tiểu thương rời khỏi chân ông Hưng.

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắc) cho biết, sự việc xảy ra khi ông cùng đoàn công tác liên ngành của UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiến hành giải tỏa chợ đêm Buôn Ma Thuột, giành lại vỉa hè, lòng đường ở khu trung tâm thành phố, chiều tối ngày 10/4.

Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang dẹp lòng lề đường tại một số tuyến đường trung tâm thì bị dân phản đối, ôm chân. Ảnh Tri thức trẻ

Trong quá trình giải tỏa, ông Hưng đã bị nhiều tiểu thương la ó phản đối, có người lao vào đánh lực lượng trật tự đô thị, thậm chí có tiểu thương ôm chân ông Hưng, lạy như tế sao.

"Họ vây quanh tôi, lao vào la ó, đánh đập lực lượng trật tự, có đối tượng còn ôm chặt chân tôi van xin. Phải mất hơn 10 phút lực lượng chức năng mới gỡ được tay người này rời khỏi chân tôi", ông Hưng kể.

Cũng theo ông Hưng, những tiểu thương trên đều là những tiểu thương tự phát ở khu vực chợ, để bảo vệ lợi ích của họ, họ đã cố tình có thái độ chống đối rất quyết liệt nhằm mục đích khiến lực lượng chức năng phải nản lòng mà rút lui. Tuy nhiên, vì trách nhiệm phải trả lại lòng, lề đường cho người dân nên lực chức năng rất kiên quyết, không khoan nhượng.

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định, không vì lý do "miếng cơm manh áo" mà lợi dụng sự thông cảm, chia sẻ của lực lượng quản lý.

"Thành phố vẫn có nhiều nơi, như chợ truyền thống cho các tiểu thương đăng ký buôn bán, kinh doanh tại đó. Thậm chí cũng đã bố trí khu vực riêng cho những tiểu thương kinh doanh sản phẩm đặc trưng hoặc cho người dân tộc thiểu số có điều kiện kinh doanh. Những tiểu thương này là cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, vì vậy, không nghe được cái lý đây là "miếng cơm manh áo" của người dân, dẹp bỏ người dân không sống được", ông Hưng thẳng thắn.

Ông Hưng còn chỉ rõ, có hiện tượng tiểu thương lộng hành, buôn bán, kinh doanh trái phép tồn tại trong nhiều năm không xử lý được là do có người bảo kê đứng sau.

"Tôi còn được nghe, có gia đình tiểu thương tại khu vực này đứng ra làm cò thu tiền của 5-6 tiểu thương khác nộp cho công an để được kinh doanh dưới lòng đường mà không bị xử lý. Lợi ích là ở đó, nên họ mới chống đối", ông Hưng cho biết thêm.

Theo ông Hưng, hiện tượng trên đã tồn tại từ nhiều năm trước, năm 2015, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã giao cho công ty cổ phần IBD Hưng Thịnh (gọi tắt là công ty Hưng Thịnh) tổ chức phố đi bộ - chợ đêm tại các tuyến đường Y Jút, Nơ Trang Lơng và Quang Trung.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè: Đại gia phân trần

Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, công ty Hưng Thịnh không những không thực hiện theo những cam kết như lắp đặt camera giám sát, không xây dựng nhà vệ sinh công cộng, không có bảo vệ túc trực để xảy ra nhiều vụ móc túi… còn để tiểu thương tổ chức buôn bán tự phát, nhiều mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ gây mất trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có công văn yêu cầu công ty này chấm dứt hợp đồng, không ký hợp đồng mới, không gia hạn thêm hợp đồng đối với các tiểu thương kể từ ngày 1/4/2016.

Ông Hưng khẳng định, dù rất khó khăn trong quá trình xử lý nhưng thành phố buộc phải giải tỏa khu chợ đêm vì nó nằm ngay giữa lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện đi lại.

Hoài An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dep-via-he-pho-chu-tich-bi-om-chan-co-bao-ke-3333029/