Đi câu cá, nam sinh chết đuối thương tâm

Trong lúc đi câu cá, chiếc cần câu không bị rớt xuống sông, Dũng nhảy xuống vớt cần thì bị nước cuốn mất tích.

Theo tin tức trên báo Tiền phong, ngày 3/7, hơn một ngày tìm kiếm người dân mới vớt được thi thể em Trần Văn Dũng, con của anh Trần Đức Vinh (SN 1964) trú ở xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An chết đuối khi đi câu cá.

Trước đó, 10h ngày 2/7, em Trần Văn Dũng, 17 tuổi theo bố ra Sông Sào câu cá kiếm tiền đóng học phí. Được một lúc thì cần câu rơi, Dũng nhảy xuống sông vớt, em chỉ kịp kêu lên “Bố ơi cứu con” rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Trong lúc đang câu, không may chiếc cần bị rớt xuống sông, Dũng vội nhảy xuống để vớt cần thì bị đuối nước, chới với giữ dòng.

Nghe tiếng kêu, ông Trần Đức Vinh chạy đến nhảy xuống sông tìm kiếm con nhưng mãi vẫn không thấy. Ông chạy về báo với làng xóm và người thân cùng tìm kiếm Dũng. Mãi đến 16h, ngày 3/7 thi thể của em Dũng mới được tìm thấy.

Gia đình em Dũng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ảnh: báo Nghệ An

Thông tin trên báo Nghệ An cho biết thêm, gia đình em Dũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả nhà đang phải ở nhờ trong ngôi nhà cấp 4 tồi tàn của ông bà nội. Bản thân anh Vinh bị mù 1 mắt, tim hở mạch vành. Mẹ của Dũng là chị Trần Thị Oanh bị dịch tràn màng phổi, hiện đang theo anh em đi làm ở Malaixia, kiếm tiền phụ chồng nuôi 2 con ăn học. Sau Dũng còn 1 em trai đang học lớp 5.

Hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng cho em Dũng theo phong tục địa phương.

An Nhi (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/di-cau-ca-nam-sinh-chet-duoi-thuong-tam-d73902.html