Đi mua xe SH bị sát hại giữa đường

(Zing) - Người dân thấy hai thanh niên phóng xe lao đi, khi vào ngõ, họ phát hiện người đàn ông đang nằm gục trong vũng máu.

Ngày 21/10, công an quận Tây Hồ cùng các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của anh Phạm Văn Ngọc (39 tuổi). Nạn nhân buôn bán xe máy tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ án mạng xảy ra chiều 20/10. Người dân trong một con ngõ nhỏ trên đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phát hiện một người đàn ông bất tỉnh trên vũng máu. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương nặng, nạn nhân đã chết. Hiện trường vụ án cách trường tiểu học Tứ Liên vài chục mét. Chiếc xe máy Wave của nạn nhân vẫn còn ở chỗ anh bị nạn. Theo thông tin ban đầu, trước khi nạn nhân bị sát hại đã nhận được điện thoại liên quan đến việc trao đổi mua chiếc xe SH. Anh này đi và mang theo 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi khám xét trên người nạn nhân xấu số, cảnh sát cho biết tiền và điện thoại của người này không còn. Theo một số nhân chứng, trước khi án mạng xảy ra, họ trông thấy nạn nhân đi xe máy theo hai nam thanh niên lao từ ngoài đường vào trong ngõ. Sau ít phút, hai nam thanh niên phóng xe vụt ra ngoài, người sau ôm một bọc gì đó với vẻ hoảng hốt. Công an đang truy lùng hung thủ.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/di-mua-xe-sh-bi-sat-hai-giua-duong/a68298.html