Dị nhân bán vé số đắt

SGTT.VN - Châu Thơ Phương, 56 tuổi, một người bán vé số không đụng hàng ở Việt Nam. Mỗi ngày ông kiếm 400.000 – 500.000 đồng tiền bán vé số. Ông bán vé số được nhiều và tự thiết kế quần áo theo thời điểm. Lúc tết thì áo vừa tiếng Hoa vừa tiếng Việt: Chúc mừng năm mới. Các hãng nước ngọt nổi tiếng thế giới đòi thuê ông làm người bán hàng nhưng ông không hứng.

Trần Việt Đức (thực hiện)

Tự thiết kế hàng trăm bộ quần áo để có thể bán hàng hiệu quả ở các quận 5, 6, 10, 11. Phương cho rằng đây là những quận có nhiều người nghèo, có nhu cầu mua vé số hằng ngày.

Phương mới bán vé số hơn một năm nay nhưng doanh số khó ai mơ ước.

Năm ngoái có người trúng vé số độc đắc sáu tờ đã cho ông một chiếc xe tay ga để đi bán vé số.

Chỉ khi vào quận 5, Phương mới cắm ria vào mũi. Các quận khác thì không.

Được hỏi tại sao lại chọn những khẩu hiệu này, Phương cho biết mình là người tiếp thị cho Nhà nước.

Bữa cơm trưa của Châu Thơ Phương.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/goc-anh/chi-tiet/186973/di-nhan-ban-ve-so-dat.html