Đi qua những ám ảnh đã cũ

Những nỗi đau, mất mát trong cuộc sống khiến cả hai dễ dàng thông hiểu và chia sẻ với nhau hơn.

Hôn nhân tan vỡ với chị Hiền là một nỗi đau. Người đàn ông mà chị yêu thương, tin tưởng đã lạnh lùng rũ bỏ chị đi theo người đàn bà khác. Những níu kéo của chị chỉ khiến cuộc sống vợ chồng rơi vào cảnh bức bối, ngột ngạt. Ly hôn là giải pháp cuối cùng cho cuộc hôn nhân nặng nề ấy.

Ảnh minh họa.

Đưa con về nhà mẹ ruột, chị vừa nuôi đứa con gái nhỏ, vừa kiếm việc làm. Nhờ chăm chỉ, nhanh nhẹn cộng với nhiệt tình, thân thiện, dần dần, chị được đề bạt lên chức vụ trưởng một bộ phận trong công ty. Hơn 3 năm nay, cuộc sống của mẹ con chị khá ổn. Chị cũng đã thôi chạnh lòng khi nghĩ đến những ngày tháng cũ. Rồi chị gặp anh Văn khi đi công tác, một người đàn ông ít nói nhưng ân cần và tốt bụng. Vợ anh bị tai nạn giao thông và qua đời khi con trai mới được 10 tuổi. Những nỗi đau, mất mát trong cuộc sống khiến cả hai dễ dàng thông hiểu và chia sẻ với nhau hơn.

Dù vậy, phải lần lữa mãi, chị Hiền mới quyết định “đi bước nữa” với anh Văn bởi những ám ảnh trong cuộc hôn nhân trước và sợ cái cảnh “con anh, con em, con chúng ta”. Tình yêu và lòng chân thành của anh đã chinh phục chị. Những tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng sau đó họ vấp phải sự phản ứng dữ dội của Vũ, con trai anh Văn. Cậu bé suốt ngày lầm lì không chịu nói chuyện với “dì Hiền” vì ấm ức “dì cướp mất bố của mình”. Nhận thấy tình cảm cậu con trai “có vấn đề”, hàng ngày anh Văn tìm cách gần gũi, nói chuyện với con, chăm sóc con nhiều hơn. Anh để cho con trai thấy mình không hề “bỏ rơi con”. Rồi từng ngày từng ngày, sự quan tâm, lo lắng, sự chăm sóc ân cần dịu dàng của “dì Hiền” đã khiến Vũ cảm động. Hơn nữa, cậu bé biết không hề mất bố Văn, bởi bố Văn vẫn hết lòng lo lắng thương yêu mình. Cậu lại có thêm mẹ, có thêm em Na - những người mà trước đây cậu cảm thấy xa lạ, nay đã trở nên gần gũi và thân thiết.

Ảnh minh họa.

Hơn 1 năm nay, gia đình anh Văn chị Hiền có thêm một thành viên mới là bé Bống, kết quả tình yêu giữa anh với chị. Khỏi nói cũng biết, cả nhà họ vui như thế nào. Thằng Vũ, bé Na ngoài những giờ đi học trên lớp, về nhà lúc nào cũng quấn lấy cô em bé bỏng. Trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của con trẻ, chị Hiền và anh Văn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thủy Văn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/di-qua-nhung-am-anh-da-cu-148880/